Xe đạp: Cua-rơ 23 tuổi tử nạn trên đường tập

Cua-rơ trẻ năm nay mới 23 tuổi người Australia – anh Jason Lowndes – đã tử nạn trên đường tập luyện ở Bendigo (Australia) sau khi bị một tài xế nữ mới 20 tuổi đụng xe rất mạnh từ phía sau. Nữ tài xế này sau đó đã dừng lại và hợp tác với cảnh sát.

Jason Lowndes
Jason Lowndes
Lowndes hiện là thành viên của Học viện Xe đạp Israel, một đội đua đẳng cấp châu lục đã được cấp phép tham dự Giro d’Italia năm nay, vì giải đua có 3 chặng mở màn diễn ra trên đất Israel. Anh được cho là đã thương thảo hợp đồng với đội đua Anh quốc JLT Condor. Đây là bàn đạp, là bệ phóng cho tương lai của Lowndes, rất tiếc, giấc mơ tiến lên trong làng đua xe đạp đường trường thế giới của anh đã phải bỏ dở nửa chừng...
Lowndes được xem là một tài năng trẻ giàu tiềm năng của làng xe đạp “xứ sở chuột túi”, anh từng thắng vị trí hạng 5 chung cuộc ở Grand Prix Cycliste de Saguenay hồi năm 2015 và chiếc Áo trắng dành cho Tay đua trẻ xuất sắc nhất. Ở giải U23 VĐTG hồi năm 2016, anh cũng giành được ngôi hạng 6 chung cuộc ở nội dung đua đường trường…
Học viện xe đạp Israel đã ra thông báo về cái chết của Lowndes: “Chúng tôi rất đau đớn vì cái chết bi thảm của người bạn thân của chúng tôi, một tay đua, một đồng đội mẫn cán, anh Jason Lowndes. Jason, người mới vừa ăn mừng sinh nhật lần thứ 23 hồi 8 ngày trước, đã bị một chiếc xe hơi đụng phải trong ngày hôm nay gần nhà của anh, Bendigo (Victoria). Jason đã đua cho Học viện Xe đạp Israel trong mùa giải 2017, với một nụ cười luôn nở trên môi. Anh là một người tính tình vui vẻ, có một trái tim nhân hậu và sẽ được nhớ mãi bởi tất cả chúng tôi. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến cho gia đình và bạn bè của anh ấy trên toàn thế giới. Tạm biệt, người bạn tuyệt vời”.
Xe đạp: Cua-rơ 23 tuổi tử nạn trên đường tập ảnh 1 Nụ cười luôn nở trên môi là điều mà người ta sẽ nhớ mãi về Lowndes

Tin cùng chuyên mục