Dù phải làm khách tại Đồng Xoài (Bình Phước) nhưng CLB Khánh Hòa được đánh giá vượt trội hơn đội chủ nhà về mọi mặt. Không chỉ thứ bậc trên bảng xếp hạng mà còn cả phong độ lẫn chiều sâu trong đội hình. Rõ ràng mọi thứ đang ủng hộ thầy trò HLV Võ Đình Tân hướng đến 3 điểm tiếp theo.
Ba chiến thắng liên tiếp, 9 điểm tuyệt đối và ngay trong mơ người hâm mộ của đội bóng phố Biển chẳng tin các con cưng khởi động tốt đến thế. Nên nhớ rằng trước khi tấm màn nhung của Giải hạng Nhất khai màn, tình cảnh nợ lương khiến lòng quân của Khánh Hòa bất ổn, và đặc biệt sự ra đi của thủ môn đội trưởng Nguyễn Tuấn Mạnh như “giọt nước tràn ly”.
Trong khi đó, Bình Định - đội bóng được xem như “kẻ ngáng đường” lớn nhất của CLB Khánh Hòa vừa thua trận trước đội Long An ngay trên sân Quy Nhơn. Một trận thua đầy bất ngờ của đội bóng đất Võ và chỉ ra nhiều sai số cần sớm khắc phục nếu muốn đua đường dài để giành vé lên V-League.
Ở các trận đấu còn lại, hai CLB Bà Rịa Vũng Tàu và Long An trở về sân nhà để tiếp đón hai đội khách Đồng Tháp và Huế, CLB An Giang ngược lên Tây Nguyên để làm khách Đắk Lắk, trong khi đội Phố Hiến xuôi vào miền Đông Nam bộ gặp chủ nhà Tây Ninh.