Cả hai đội đều xuất phát với đội hình mạnh nhất và sử dụng đủ 3 suất ngoại binh nhằm phục vụ ý đồ tấn công ngay từ đầu trận. Sức trẻ cùng lối chơi tấn công cởi mở của hai đội đã làm cho hiệp 1 diễn ra khá sôi nổi trong thế trận được đánh giá là cân sức. Đáng tiếc là mặt sân Vinh khá xấu nên ảnh hưởng lớn đến lối chơi kỹ thuật của đôi bên.
Thi đấu nổi bật nhất ở khu trung tuyến SLNA là Tuấn Tài, hoạt động không mệt ở hành lang phải và có nhiều pha tuôn bóng, căng ngang vào trung lộ rất nguy hiểm. Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút thứ 7, Tuấn Tài có đường chuyền hiểm hóc từ biên phải, nhưng Matar có phần… giật mình nên để bóng chạm chân bay vọt xà trong tư thế trống trải trước khung thành đội khách.
Trân đấu trở nên sôi nổi hơn sau bàn mở tỷ số. Thủ môn Văn Hoàng đã có nhiều pha cứu thua cho khung thành đội chủ nhà trước các cơ hội đến từ B.Bình Dương. Trong đó có 2 pha cứu thua từ các cú sút của Văn Vũ vào các phút 50 và 56. Càng về cuối trận, SLNA lùi thấp đội hình và vận dụng nhiều tình huống kéo dài thời gian nhằm bảo toàn chiến thắng quý giá này.