UFC 281: “Viên kim cương” Dustin Poirier thắng Submission “Iron” Michael Chandler bằng đòn siết cổ trong trận đấu đẫm máu

Trận đấu chính thứ 3 của sự kiện UFC 281, vừa diễn ra vào trưa nay, Chủ nhật 13-11, tại sàn đài trứ danh là Madison Square Garden (New York), giữa “Viên kim cương” Dustin Poirier và “Iron” Michal Chandler, đã kết thúc với kết quả gây phấn khích. Poirier thắng “hiểm” bằng đòn siết cổ sau (thuật ngữ MMA: “rear-naked choke”) và được tính kết quả Submisson. Trước đó, cả 2 võ sĩ đã lao vào nhau đấu trận chiến đẫm máu, đang hòa nhau 1-1 khi hiệp 3 còn lại 1 phút…

Poirier siết cổ Chandler
Poirier siết cổ Chandler

Trận đấu có thể đã kết thúc sớm hơn, cuối hiệp đấu đầu tiên, khi “Viên kim cương” tận dụng cơ hội đối thủ bị choáng váng sau khi dính một đòn knock-down, dồn Chandler vào một góc của lồng sắt bát giác và liên tục tung đòn. Những đòn quyền trái, đấm thọc trúng mũi của Chandler, kết hợp các đòn quyền phải, đấm móc quai hàm trái của đối thủ, đã khiến Chandler bị mất thăng bằng và bắt đầu đổ máu.

Rất may là, Poirier cố trụ lại khi đồng hồ hiệp đấu bắt đầu điểm: “3, 2…, 1”. Khi tiếng chuông báo hiệu hiệp 1 kết thúc vang lên, trọng tài lao vào can thiệp trong sự thoải mái trống thấy của Chandler. Võ sĩ có biệt danh “Iron” đã được cứu khỏi một thất bại quá sớm rất dễ thấy. Trong khi đó, “Viên kim cương” vẫn luyến tiếc cơ hội thắng KO của mình, cố lao vào tung đòn kết liễu - trong sự ngăn cản của… vị trọng tài.

Hiệp 2 diễn ra cân bằng hơn, khi Chandler bắt đầu tỉnh táo và trả đòn, bất chấp gương mặt đỏ lòm và ngập máu của mình. Trận đấu trở thành một trận chiến đúng nghĩa, khi cả 2 đều liều mạng tung đòn kết liễu đối phương. Tuy vậy, khi lối đánh Striking (đấu quyền cước trong tư thế đứng) không phát huy tác dụng kết liễu, Poirier bắt đầu lôi đối phương ngồi sụp xuống, quỳ và nằm xuống để bắt đầu “đánh sàn”…

Ở nửa cuối hiệp đấu thứ 3, võ sĩ từng 2 lần thắng TKO trước “Gã điên Ailen” Conor McGregor đã thừa thế siết cổ đối thủ trong tư thế nằm. Anh chuyển từ thế nằm ngửa sang nằm nghiêng, nhưng vẫn bám riết lấy đối phương từ phía sau. Bị thế khóa quá chặt, không thể động đậy và hô hấp, Chandler đã đập tay để xin đầu hàng, tránh bị nghẹt thở đến ngất xỉu. Poirier được tuyên kết quả là  thắng bằng Submission.

Như vậy, đây là trận thắng thứ 29 trong sự nghiệp đấu MMA của võ sĩ quê ở Lafayette. Nếu chỉ tính riêng trong lồng sắt bát giác của UFC, đây là trận thắng thứ 21 của “Viên kim cương”. Hiện tại, anh đã vươn lên vị trí thứ 5 trong danh sách những võ sĩ có ít nhất 21 trận thắng của UFC. Xếp đồng hạng với anh chính là Charles “Do Bronx” Oliveira từ Favela. Poirier có 14 trận thắng bằng KO - 7 trận thắng Submisson.

Đánh bại Chandler trong trận đấu đẫm máu khá cân sức (cả 3 trọng tài bàn đều chấm kết quả hòa 19-19 giữa Poirier và Chandler ở thời điểm trước khi Chandler đập tay đầu hàng), chính võ sĩ 33 tuổi cũng tỏ ra rất tôn trọng đối thủ, dù trước trận, Chandler liên tục hù dọa sẽ giành lấy chiến thắng. Khi bắt tay sau trận, Poirier chia sẻ: “Này, Mike. Tôi rất sợ phải chiến đấu với anh. Không sợ hãi thì không có bản lĩnh”.

Hỉnh ảnh và video-clip về trận đấu
UFC 281: “Viên kim cương” Dustin Poirier thắng Submission “Iron” Michael Chandler bằng đòn siết cổ trong trận đấu đẫm máu ảnh 1
UFC 281: “Viên kim cương” Dustin Poirier thắng Submission “Iron” Michael Chandler bằng đòn siết cổ trong trận đấu đẫm máu ảnh 2
UFC 281: “Viên kim cương” Dustin Poirier thắng Submission “Iron” Michael Chandler bằng đòn siết cổ trong trận đấu đẫm máu ảnh 3
 

Tin cùng chuyên mục