UFC 262: Trưa mai, “Iron” Michael Chandler đấu “Do Bronx” Charles Oliveira để tranh đai hạng nhẹ của Khabib Nurmagomedov

Chiếc đai hạng nhẹ trên lý thuyết vẫn đang thuộc về “Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov - do là “Ông bầu trọc đầu” Dana White chưa bao giờ tuyên bố chấp nhận bỏ trống đai vô địch này với hy vọng sẽ chiêu dụ Khabib tái xuất giang hồ - giờ đây sẽ là phần thưởng chiến thắng cho cặp đấu “kỳ phùng địch thủ” giữa Michael Chandler và “Do Bronx” Charles Oliveira.

“Iron” Michael Chandler sẽ đấu với “Do Bronx” Charles Oliveira.
“Iron” Michael Chandler sẽ đấu với “Do Bronx” Charles Oliveira.

Cả Chandler (võ sĩ người Mỹ năm nay 35 tuổi, là một chuyên gia đấu vật) và Oliveira (võ sĩ người Brazil năm nay mới 31 tuổi, tam đẳng huyền đai môn Jiu-Jitsu của Brazil) đều là những nhân tố mới nổi trong hạng cân nhẹ của UFC, và là những đối thủ rất “hung hăng”, là các thay thế đầy xứng đáng cho những “cây cao bóng cả” như là Khabib, hay chính “Ông kẹ Mỹ” Tony Ferguson.

Chandler từng là nhà vô địch hạng nhẹ của Bellator (hệ giải MMA vốn có danh tiếng chỉ xếp sau UFC) và vừa có màn chào sân lồng sắt bát giác của UFC “một cách mỹ mãn” - khi đánh bại Dan Hooker bằng KO kỹ thuật ngay ở hiệp đấu đầu tiên trong một trận đấu thuộc sự kiện UFC 257 hồi tháng Giêng năm nay. Với thanh thế đang lên rất cao, Chandler đã mạnh mẽ đòi kết liễu cả Khabib (dù biết rằng điều đó vốn không thể xảy ra) và thậm chí “chôn sống” Dustin Poirier…

UFC 262: Trưa mai, “Iron” Michael Chandler đấu “Do Bronx” Charles Oliveira để tranh đai hạng nhẹ của Khabib Nurmagomedov ảnh 1 Chandler trong buổi cân trọng lượng trước trận đấu
Trong khi đó, Oliveira đang có thành tích thắng 9/10 trận đấu trong lồng sắt bát giác của UFC, trong đó có 8 trận thắng liên tiếp gần đây, kể từ tháng 6-2018 đến tháng 12 năm ngoái. Đặc biệt hơn, hồi tháng 12 năm ngoái, anh đã đánh bại “cây đa cây đề” Ferguson bằng chiến thắng điểm  tuyệt đối sau 3 hiệp đấu, một chiến thắng có ý nghĩa chứng minh rằng: “Ferguson thật sự đã hết thời”, dù anh này vẫn rất mạnh miệng trên truyền thông trong suốt thời gian vừa qua.

Trận tranh đai hạng nhẹ do Khabib bỏ lại, giữa “Iron” vả “Do Bronx”, 2 đại biểu ưu tú nhất của “Lứa thế hệ kế tiếp”, vì thế hứa hạn sẽ có nhiều tình tiết, diễn biến cực kỳ hấp dẫn vào trưa mai - Chủ nhật 15-5, tại lồng sắt bát giác nằm bên trong Khu Toyota Center (Houston - Texas, có sức chứa dao động từ 18 ngàn đến 19 ngàn chỗ ngồi, dành cho các hoạt động tùy thời điểm như là các trận đấu bóng rổ hay các buổi hòa nhạc). Đây là lần thứ 7, Khu Tokyo Center tổ chức các sự kiện thuộc hệ thống của UFC, suốt trong giai đoạn từ năm 2007… cho đến ngày hôm nay!

UFC 262: Trưa mai, “Iron” Michael Chandler đấu “Do Bronx” Charles Oliveira để tranh đai hạng nhẹ của Khabib Nurmagomedov ảnh 2 Oliveira vs Chandler dự báo sẽ mang lại nhiều tình tiết hấp dẫn
Dù là đại diện thuộc “Lứa thế hệ kế tiếp”, nhưng Chandler vẫn luôn “đau đáu” với việc “Gã điên Ailen” Conor McGregor nên quay trở lại đầy mạnh mẽ, để anh có thể bẻ gãy y ở trong lồng sắt bát giác. Chandler có nói: “Khía cạnh VĐV bên trong con người tôi muốn đấu với người thắng ở trong cặp đấu giữa McGregor và Poirier (dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10-7 tới đây, trong sự kiện UFC 264), nhưng khía cạnh của một doanh nhân lại muốn lựa chọn Conor. Nhưng tất cả, đương nhiên vẫn tùy thuộc vào màn trình diễn của tôi trong trận đấu với Oliveira ở UFC 262 này”.

“Tôi muốn Conor quay trở lại. Không có gì tốt hơn khi một gã rắn rỏi như y thất bại rồi quay trở lại một cách đầy thành công, giành lấy chiến thắng. Đó sẽ là một câu chuyện lớn với MMA, với lồng sắt bát giác của UFC!”, Chandler nhấn mạnh khát khao muốn đương đầu McGregor…

Nhưng hòn đá tảng Oliveira sẽ là một bức tường thành quá khó để phá vỡ. Khát khao được thi đấu, được thượng đài bên trong lồng sắt bát giác của tay võ sĩ người Brazil là vô cùng to lớn. Anh này kể lại, hồi còn nhỏ, bác sĩ từng cấm anh tập võ vì thể trạng không tốt.

UFC 262: Trưa mai, “Iron” Michael Chandler đấu “Do Bronx” Charles Oliveira để tranh đai hạng nhẹ của Khabib Nurmagomedov ảnh 3 Oliveira là một bức tường thành to lớn
Oliveira kể lại: “Các bác sĩ từng nói tôi không thể chơi thể thao, không thể tập võ, vận động mạnh. Nhưng mà tôi đã nói với ba và mẹ của mình, tôi thà chết còn hơn không theo đuổi đam mê. Hãy thử tưởng tượng một thằng nhóc trưởng thành trong một khu dân cư nghèo nàn, bị bác sĩ cấm đoán chơi thể thao và hãy nhìn xem bây giờ tôi thế nào?"

"Còn giờ đây, hãy nhìn tất cả mọi thứ đã xảy ra trong cuộc đời của tôi. Ngày 15-5 tới đây, tôi có thể trở thành nhà vô địch của UFC. Làm sao tôi không thể nói rằng, Khu ổ chuột (Oliveira dùng từ “Favela”, là Khu ổ chuột đặc trưng tại các thành phố thuộc Brazil) đã giành lấy chiến thắng?”, Oliveira mạnh mẽ cho biết.

*Cũng nằm trong sự kiện UFC 262, “Ông kẹ Mỹ” Tony Ferguson sẽ đấu trận “cứu vãn sự nghiệp” với võ sĩ người Mỹ có gốc Assyria - Beneil Dariush (trận đấu diễn ra ngay trước trận đấu chính tranh đai vô địch hạng nhẹ). Trong thời gian gần đây, Ferguson rất hay gọi tên… Khabib, một võ sĩ có thể nói đã trở thành một phần lịch sử của UFC.

Tại sao vậy, khát khao đấu với Khabib lớn đến thế sao, khi mà anh vẫn còn đấu không thắng những “thủ hạ bại tướng” của Khabib? Nên nhớ là, Dariush đang có phong độ rất cao với 5 trận thắng liên tiếp gần đây. Đây là lúc Ferguson nên tập trung vào đối thủ trước mắt và thôi mơ mộng viển vông về một kẻ không bao giờ “tái xuất giang hồ”. Trận thua thứ 3 liên tiếp chính là kết thúc với võ sĩ tên tuổi lẫy lừng người Mỹ!

UFC 262: Trưa mai, “Iron” Michael Chandler đấu “Do Bronx” Charles Oliveira để tranh đai hạng nhẹ của Khabib Nurmagomedov ảnh 4 Ferguson vẫn còn rất huênh hoang

Tin cùng chuyên mục