UFC 262: Charles “Do Bronx” thừa kế di sản của “Đại bàng Nga”, “Ông kẹ” thua trận thứ 3 liên tiếp

Lần đầu tiên kể từ thời của “Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov, UFC đã tìm ra nhà vô địch hạng nhẹ mới. Võ sĩ người Brazil Charles Oliveira đánh bại “Iron” Michael Chandler trong trận đấu chính của sự kiện UFC 262 - bằng KO kỹ thuật ngay ở hiệp 2, dù trước đó anh đã cũng dính knock-down, suýt nữa thất thủ. Với kết quả này, Charles “Do Bronx” chính thức thừa kế di sản vô địch của “Đại bàng Nga”…

Oliveira trong pha "kết liễu" Chandler
Oliveira trong pha "kết liễu" Chandler

Trận đấu giữa Charles “Do Bronx” và “Iron” Chandler diễn ra rất kịch tính - đúng như dự đoán của giới mộ điệu. Cả 2 võ sĩ chủ động va thẳng nhau, tấn công tổng lực từ đầu. Sau khoảng thời gian Oliveira chiếm chút ưu thế, cựu vô địch hạng nhẹ của Bellator bất ngờ quật khởi. Anh này có đòn chủ động tung người ngã ngửa, để ép đối thủ đến từ một khu Favela của thành phố Sao Paolo, vốn ở đang trong thế siết cổ anh từ phía sau, lĩnh trọn trọng lượng của cú ngã, rồi trọng lượng của cả 2 người, rốt cuộc bị đè xuống dưới trong tư thế lưng dán xuống sàn đài.

Cuối hiệp 1, “Iron” Chandler còn đấm đối thủ ngã sấp, dù là ngay sau đó, Oliveira ở trong tư thế nửa quỳ nửa bò, linh động biến chiêu “Cáp mô công” (một môn võ hư cấu trong loạt truyện kiếm hiệp của Kim Dung, phỏng theo tư thế của loài cóc) để né đòn, anh vẫn trải qua hú vía khi đối thủ thừa thế áp sát và tấn công liên tục, buộc võ sĩ Brazil phải chuyển sang bộ pháp khác để phòng ngự. Rất may, cú knock-down đó không khiến Oliveira bỏ cuộc, và nhờ vậy, anh mới có cơ hội để lật ngược thế cờ trong hiệp đấu thứ 2 - theo cách quá bất ngờ khiến cả Toyota Center náo động.

Ngay giây thứ 15 của hiệp 2, Charles “Do Bronx” đột ngột tung quyền trái trúng cằm đối thủ khi cả 2 đang thoải mái chiết chiêu giữa lồng sắt bát giác. Trúng đòn nặng, Chandler loạng choạng lùi lại phía sau, tựa lưng vào hàng rào. Tận dụng thời cơ, “Do Bronx” lao thẳng vào đối thủ, liên tục đấm vào mặt đối phương. Thất thế, “Iron” Chandles cố gắng thoát ra khỏi vòng nguy hiểm, nhưng một cú quyền trái khác lại “đáp trúng” mặt của anh này, khiến nỗ lực thoát thân trở nên vô ích. “Iron” Chandler ngã ngồi và liên tục trúng đòn. Trọng tài phải can thiệp để chấm dứt trận đấu, trao chiến thắng KO kỹ thuật bất ngờ mà xứng đáng cho Charles…

Charles “Do Bronx” gạt nước mắt hạnh phúc và tha hồ “nổ vang trời” ngay sau chiến thắng vì đã trở thành kẻ kế thừa di sản của “Đại bàng Nga”: “Này Dana (“Ông bầu trọc đầu” Dana White), tin vào tôi. Ông cho tôi 20 ngày để gây chú ý với Tony Ferguson, và tôi đã làm ra thứ gì đó dành cho hắn ta mà vốn chẳng ai từng mong chờ. Ông trao cho tôi con quái thú của Bellator và tôi đã nói tôi sẽ đánh gục anh ta. Tôi đến đây và đã hạ KO anh ta. 11 năm trước, tôi là một thằng nhỏ sống giữa đàn sư tử. Giờ đây, tôi là con sư tử dũng mãnh giữa đàn. Tôi là kẻ đến từ khu Favela chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ. Nếu bạn có niềm tin - cũng giống như là tôi vậy - thì tất cả mọi thứ đều sẽ trở thành sự thật”.

UFC 262: Charles “Do Bronx” thừa kế di sản của “Đại bàng Nga”, “Ông kẹ” thua trận thứ 3 liên tiếp ảnh 1 Niềm vui của Oliveira
Về phần mình, “Iron” Chandler thừa nhận thất bại, nhưng hứa hẹn sẽ mạnh mẽ quay trở lại: “Một trong những gã dẻo dai nhất hành tinh đã vượt qua mọi khó khăn. Oliveira là người giỏi nhất trong số những gã giỏi nhất. Tôi chẳng thể nói thêm bất cứ thứ gì. Tôi sẽ quay trở lại. Tôi hứa tôi sẽ thắng đai UFC trong vòng 12 tháng tới. Đây quả là một cơ hội tuyệt vời và tôi xin gửi lời cám ơn đến UFC. Charles chứng tỏ anh ấy là võ sĩ chuyên nghiệp thật sự. Anh ấy đã chứng tỏ điều này trong suốt 11 năm qua, trong lồng sắt bát giác của UFC. Nhưng chúng tôi sẽ tái ngô khi thời điểm thích hợp đến!”.

Trước đó, trong trận đấu làm nền quan trọng nhất cho trận tranh đai hạng nhẹ UFC, “Ông kẹ” Tony Ferguson lại thua, lần này là thất bại bằng điểm số tuyệt đối sau 3 hiệp (27-30, 27-30 và 27-30) trước Beneil Dariush. Suốt trận đấu, một Ferguson già nua liên tục bị đối thủ gốc Assyria nhập nội, quật ngã để đánh sàn. Dù kỹ năng đánh sàn của Dariush còn lâu mới sánh bằng… Khabib, anh vẫn gây ra khó khăn cho một “Ông kẹ” chỉ biết hù dọa con nít theo đúng biệt danh, nhưng đã không còn đủ năng lực để “tác chiến” trong lồng sắt bát giác suốt 2 năm trời vừa qua…

UFC 262: Charles “Do Bronx” thừa kế di sản của “Đại bàng Nga”, “Ông kẹ” thua trận thứ 3 liên tiếp ảnh 2 Trong 2 năm trở lại đây, Ferguson không còn đứng ở trung tâm các tấm ảnh ăn mừng chiến thắng
Với thất bại đau đớn trước Dariush, thậm chí có tình huống võ sĩ 37 tuổi người Mỹ còn để cho đối thủ trẻ hơn 5 tuổi bẻ chân đau đến suýt khóc, xem như Ferguson đã chính thức hết thời. Và chính “Ông bầu trọc đầu” White cũng buộc phải lên tiếng thừa nhận rằng: “Quả là 3 hiệp đấu quá khó nhọc dành cho Tony. Anh ấy không thể chống lại các cú quật ngã của Dariush. Đương nhiên, thất bại trước Justin Gaethje gần như đã kết thúc sự nghiệp của Tony. Các bạn biết đó, thời gian đang cạn dần”.
Vậy thì, trong tương lai, sẽ rất thật nực cười nếu Ferguson tiếp tục lôi cái tên của Khabib để “ăn mày dĩ vãng”. Nhiều người hẳn không thể quên hình ảnh Ferguson bất lực ngồi khóc ngay giữa lồng sắt bát giác, bất chấp một số người xung quanh khuyên giải. Chấm dứt thật rồi, Tony ơi. Và
Trên mạng xã hội, người ta đang đề xuất một trận tranh đai “Giải nghệ”, giữa 2 võ sĩ, người đã thật sự hết thời, là Ferguson và người gần như hết thời là “Gã điên Ailen” Conor McGregor. Kiểu ý tưởng đó khá hay!

Tin cùng chuyên mục