U21 ATP World Tour Finals 2017: Rublev chật vật thắng trận mở màn

Andrei Rublev – hạt giống số 1 của giải U21 ATP World Tour Finals (Giải “Bát đại cao thủ trẻ” ở Milan) – đã chật vật vượt qua trận đấu đầu tiên trước đối thủ hưởng suất wild-card là Gianluigi Quinzi (Ý, 21 tuổi, hạng 306 thế giới) sau trận đấu dài 5 ván đấu.
Andrei Rublev
Andrei Rublev
Rublev (Nga, 20 tuổi, hạng 37 thế giới) là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch giải “Bát đại cao thủ trẻ” ở Milan. Nhưng ngay trong trận đấu mở màn giải đấu, anh đã phải gặp khó. Chiến thắng có điểm số 1-4, 4-0, 4-3 (7-3), 0-4, 4-3 (7-3) trước tay vợt chủ nhà cho thấy, ở Milan, sẽ không có một trận đấu nào là dễ dàng, dù xét về thứ hạng và thực lực trên giấy tờ, Rublev vượt trội so với đối thủ người Ý.
Tay vợt người Ý đã dẫn trước 1-0, sau đó, khi để thua lại 1-2, anh này vẫn tìm cách cân bằng tỷ số 2-2 và buộc đối thủ người Nga phải bước vào ván đấu quyết định. Trong ván đấu này, Quinzi đã ép Rublev phải bước vào loạt tie-break định mệnh. Tuy vậy, Rublev đã thắng 11/14 điểm số cuối cùng, qua đó giành thắng lợi chung cuộc, dù là một chiến thắng khó khăn, nhưng xét cho cùng, thắng vẫn là thắng!
Rublev (sở hữu thành tích 18 trận thắng – 16 trận thua và đã giành được 1 danh hiệu trong mùa, ở Umag) đang tạm xếp thứ nhì bảng A, sau kết quả tay vợt trẻ người Hàn Quốc Hyeon Chung (21 tuổi, hạng 54 thế giới) đánh bại đối thủ trẻ người Canada Denis Shapovalov (18 tuổi, hạng 51 thế giới) với điểm số 1-4, 4-3 (7-5), 4-3 (7-4) và 4-1. Chung tạm dẫn đầu bảng A.
Trong khi đó, ở bảng B, Borna Coric (Croatia, 20 tuổi, hạng 48 thế giới) đã đánh bại Jared Donaldson (Mỹ, 21 tuổi, hạng 55 thế giới) với điểm số 4-3 (7-2), 4-1 và 4-3 (7-5); còn Daniil Medvedev (21 tuổi, hạng 65 thế giới) đánh bại Karen Khachanov (21 tuổi, hạng 45 thế giới) với điểm số 2-4, 4-3 (8-6), 4-3 (7-3), 4-2 trong “trận nội chiến toàn Nga”. Với kết quả này, Coric tạm dẫn đầu bảng B, xếp sau chính là Medvedev.

Tin cùng chuyên mục