Đến lúc này hẳn các cầu thủ HA.GL vẫn chưa thể quên được tuần lễ buồn mà họ gặp phải ở đầu lượt đi khi liên tiếp để thua CLB Sài Gòn và CLB TPHCM, khởi đầu cho giai đoạn sa sút và từ đó bầu Đức đã tính đến chuyện thay “tướng” giữa giải. Sự trầy trật ấy vẫn đeo bám đội bóng phố Núi đến vòng đấu 25, vòng đấu áp chót mà đến lúc này họ vẫn chưa chính thức trụ hạng.
HA.GL hiện đang đứng thứ 11, hơn Thanh Hóa 4 điểm và hơn Khánh Hòa 5 điểm. Trận cuối, HA.GL dù về đá trên sân Pleiku nhưng sẽ gặp… Khánh Hòa. Chính vì thế mà để giảm bớt áp lực cho trận đấu cuối mùa, có thể sẽ là trận “chung kết ngược” thì đội bóng của bầu Đức buộc phải thắng trong trận này. Chỉ có thắng thì HA.GL sẽ sớm trụ hạng mà không cần quan tâm đến 2 trận đấu còn lại. Liệu họ sẽ thực hiện được?
Nhưng… dễ! Đó là việc CLB TPHCM một khi không còn mục tiêu để phấn đấu, họ cũng chắc chắn ngôi Á quân thì dĩ nhiên sự phấn đấu, sức rướn sẽ không còn so với những vòng đấu trước. Chính điều đó dễ làm cho đội chủ nhà mất tập trung và trở thành “miếng mồi” cho HA.GL vốn sẽ nhập cuộc như một trận chung kết có cơ hội ghi bàn.
Dự đoán: 1-2