“Thực sự chẳng thành vấn đề nếu đội bóng của chúng tôi giành huy chương vàng hay huy chương bạc. Chúng tôi đã là số 1 của thế giới rồi. Và tôi rất tự hào về đội tuyển quốc gia của mình”, bà nói trước khi trận chung kết diễn ra.

Dù đã tuyên bố như vậy trước trận đấu, tổng thống Kolinda Grabar Kitarovic vẫn không kìm được xúc động sau khi Croatia để thua Pháp với tỷ số 2-4, bà đã an ủi các cầu thủ của mình trên bục trao giải. Đội trưởng của Luka Modric của Croatia giành giải Quả bóng Vàng với tư cách là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.
Dù thua cuộc nhưng tuyển Croatia đã giành được trái tim của người hâm mộ. Và vị tổng thống này đã góp phần truyền lửa và tình yêu bóng đá đến đất nước chưa đầy 5 triệu dân bằng sự ủng hộ nhiệt tình trên cương vị người đứng đầu.

Trước đó, nữ tổng thống đầu tiên của Croatia trong một cuộc gặp song phương tại Điện Kremlin, bà đã đáp lễ bó hoa chúc mừng của Tổng thống Putin bằng chiếc áo đấu của Croatia có in chữ “Putin” ở lưng áo và thể hiện niềm tin rằng trận chung kết sẽ là một trận đấu tuyệt vời.

Trận chung kết trên sân Luzhniki chứng kiến sự tham dự của nguyên thủ 3 nước, Tổng thống Nga Vladimir Putin, tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Croatia Kolinda Grabar Kitarovic và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.
Tin cùng chuyên mục

Sao Arsenal có tên trong Đội hình tệ hại nhất World Cup 2018

Ronaldo không bao giờ xem Messi là kình địch

Russia 2018, World Cup của những kỷ lục

Phá đám trong trận chung kết World Cup, nhóm nhạc Nga nhận "trái đắng”

Cầu thủ trẻ hay nhất World Cup Kylian Mbappe: Tương lai của Les Bleus

Kylian Mbappe ủng hộ toàn bộ tiền thưởng World Cup 2018 cho từ thiện

World Cup của cảm xúc và tranh cãi

Vô địch cùng Pháp, Pogba “đá xoáy” vào nỗi đau Tam sư

Võ sĩ McGregor hào hứng vì được chụp hình cùng Tổng thống Putin
