Việc hai đội bóng đầu bảng Đà Nẵng và HAGL sẽ gặp nhau ở vòng này giúp T.QN “ngư ông đắc lợi” nếu đánh bại Sài Gòn FC ở trận đấu diễn ra một ngày trước đó. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã bị khớp khi tiếp cận trận đấu và để Sài Gòn FC tạo ra sức ép trong 20 phút đầu tiên. Tình huống nguy hiểm nhất của của đội khách đến từ pha dứt điểm trước vòng cấm của Cao Văn Triền ở phút thứ 4 khiến khung thành T.QN chao đảo.
Đến giữa hiệp 1, học trò của HLV Hoàng Thọ mới kiểm soát lại tình hình nhưng phải đợi đến phút 43, đội chủ nhà có cơ hội “ngon ăn” đầu tiên. Nhận bóng trong vòng cấm, Diogo ra chân rất nhanh nhưng không thể đánh bại được thủ môn Văn Phong bên phía đội khách. Điều này khiến 45 của hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
Đội chủ nhà bắt đầu hiệp 2 bằng việc đẩy cao đội hình. Từ quả đá phạt góc bên cánh phải ở phút 62, T.QN đã được hưởng 11m sau khi Thiago của đội khách bật cao và phạm lỗi với Gustavo. Trên chấm phạt đền, Diogo không phạm sai lầm để mở điểm cho T.QN.

Những phút cuối, T,QN tìm cách kéo dài thời để bảo toàn chiến thắng tối thiểu 1-0 đến hết trận. Chiến thắng này giúp đội bóng đất Mỏ tạm leo lên ngôi đầu bảng với 18 điểm, nhiều hơn HAGL 2 điểm trước khi đội bóng đất Mỏ phải làm khách trên sân của Đà Nẵng, 16 điểm.
Trong khi Sài Gòn FC rơi xuống vị trí bét bảng khi có trong tay 6 điểm và cơ hội lọt vào tốp 6 sau giai đoạn 1 của thầy trò HLV Phùng Thanh Phương đang hẹp dần.
Tin cùng chuyên mục

HLV Kiatisak: ‘Tôi vẫn chưa nghĩ đến ngôi vô địch’

Tiến Linh tỏa sáng, Bình Dương trở lại tốp 5

CLB TPHCM thua trận trong ngày Lee Nguyễn bị phạt thẻ đỏ

Huế lập kỷ lục hoà tại Giải hạng Nhất 2021

5 điều đáng chú ý của vòng 10

Siêu phẩm của Xuân Trường giúp HA.GL đánh bại Hà Nội

Nam Định - TPHCM (18g, ngày 18-4): Khó cho thầy trò ông Polking

HA.GL - CLB Hà Nội: Thước đo tham vọng

Becamex Bình Dương - CLB Đà Nẵng (17g, ngày 18-4): Chủ và khách đều khát thắng
