Đến trước trận đấu này, đội tuyển Việt Nam không chỉ đang gặp khó về áp lực tâm lý mà còn cả thể lực. Thời gian giữa 2 trận rất ngắn, chừng mực nào đó ảnh hưởng đến thể lực của cầu thủ mà điều này chúng ta vốn đã là đội bất lợi nhất trong 6 đội ở bảng B.
Một thực tế là việc chúng ta vào đến vòng 3 tôi nghĩ là thành công, mang tính chất lịch sử. Chúng ta cần biết, những đối thủ ở vòng này đều là những đội hàng đầu châu lục và họ luôn có sự chuẩn bị tốt nhất, đội hình mạnh nhất. Việc chúng ta thua cả 3 trận từ đầu vòng loại thứ ba là đã phản ánh đúng.
Không chỉ thực lực yếu hơn mà quá trình chuẩn bị cho vòng loại đội tuyển Việt Nam cũng kém may mắn hơn khi chủ yếu là tập chay do V-League 2021 bị hủy nên thiếu trận giao hữu để làm nóng. Cũng thông cảm với ý kiến của anh Hiển mới đây khi đánh giá về HLV Park Hang-seo, nhưng nhìn rộng hơn thì chúng ta cần sự đồng cảm với đội. Các em đã rất nỗ lực, cá nhân ông Park cũng đã nhận sai lầm.
Điểm yếu của Việt Nam rõ ràng là thể hình, thể lực nên khó để vận dụng lối đá đôi công mà tính toán tùy thời điểm, phòng ngự phản công là an toàn. Chúng ta đã chọn cách tiếp cận trận đấu với chủ trương chắc chắn, cố gắng không để thua trước như cuộc so tài với Arabia Saudi, Australia, Trung Quốc. Tùy thời điểm để mở thế trận, tăng tốc chứ không đủ sức để đôi công với đối phương trong khoảng thời gian dài.
Đêm nay tôi nghĩ sẽ có một số bất ngờ ở đội hình ra sân. Nhiều người đoán Công Phượng sẽ đá chính, nhưng theo tôi thì Công Phượng vốn mạnh khi được tung vào sân từ giữa trận đấu. Khả năng đá cặp với Tiến Linh trong trận này sẽ là Đức Chinh. Bên cạnh đó, tôi nghĩ nếu đưa Đức Huy vào đá chính thay Tuấn Anh, còn ở biên phải Tấn Tài thay Văn Thanh, khi ấy lối chơi sẽ có tính bất ngờ.
Oman vốn có thể hình và thể lực tốt, vì thế mà mẫu cầu thủ thiên về kỹ thuật từ HA.GL sẽ không dễ hoạt động so với các cầu thủ mạnh về cơ bắp.