Có rất ít cầu thủ trong lịch sử Liverpool có thể so sánh với kỷ lục mà Mohamed Salah đạt được vào đêm thứ Ba. Tiền đạo người Ai Cập hiện đã ghi được 21 bàn thắng tại Champions League sau màn trình diễn trước Atalanta. Với thành tích mới này, anh đã sánh ngang với kỷ lục của Steven Gerrard ở Liverpool.
Tất nhiên, Salah có cơ hội vượt qua Steven Gerrard để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Liverpool ở Champions League qua mọi thời đại. Salah sẽ có trận đấu tiếp theo gặp Atalanta để săn tìm bàn thắng thứ 22 và ghi tên mình vào lịch sử CLB, nhưng anh muốn ăn mừng thành tích tức thời.

Sau chiến thắng ấn tượng 5-0 trước Atalanta, trong đó có cú hat-trick của Diogo Jota, Salah tự hào về thành tích cá nhân. “Tất nhiên tôi rất vui khi trở thành người xếp vị trí cao nhất. Steven Gerrard là một huyền thoại của CLB. Đó là điều mà tôi rất tự hào. Nhưng như tôi đã từng nói, điều quan trọng nhất là thành tích cùa cả đội. Vì vậy, tôi rất vui khi ghi được bàn thắng để giúp đội giành chiến thắng trong các trận đấu, đó là điều quan trọng nhất”.

“Vô địch Champions League một lần nữa thật khó khăn, tôi không muốn tạo áp lực cho chính mình. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi đang chơi tốt ở Premier League, và đang thể hiện tốt ở Champions League. Là cầu thù Liverpool, chúng tôi phải chiến đấu vì mọi thứ - đó là công việc của chúng tôi, đó là lý do tại sao chúng tôi phải tự tạo áp lực cho chính mình. Tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ chiến đấu trong từng giải đấu, cả ở Premier League. Chúng tôi muốn giành được mọi thứ và hy vọng có thể thắng được Champions League lần nữa”.
Tin cùng chuyên mục

Ronaldo, Messi, Lewandowski và cả Neymar cò tên trong Đội hình tiêu biểu UEFA năm 2020

Lewandowski và bí mật chế độ ăn kiêng: Cá ngừ, bánh gạo và quả bơ

Bốc thăm vòng 32 đội Europa League: Man United đụng Real Sociedad, Arsenal gặp Benfica

Bốc thăm vòng 1/8 Champions League: Barcelona đụng độ PSG, Atletico chạm trán Chelsea

Vòng 1/8 Champions League: Vẫn là sân chơi của “tứ đại gia”

Champions League bào mòn sức lực đại gia

Chủ tịch PSG Nasser Al Khelaifi tặng trợ lý HLV Basaksahir chiếc áo số 9

Salah ghi liên tiếp những cột mốc cho Liverpool

Real giành ngôi đầu, Inter năm thứ 3 liên tiếp dừng bước
