Sai lầm của Hữu Tuấn đến ở phút 40, khi HA.GL đang tạo ra thế trận nhỉnh hơn so với đội chủ nhà. Một thoáng thiếu tập trung của tân binh HA.GL đã tạo thời cơ để Văn Triền cướp và tung ra đường chuyền cho Đỗ Merlo. Tiền đạo nhập tịch này dốc bóng xuống đánh bại thủ môn Tuấn Linh trong thế đối mặt.
Bàn thắng của Đỗ Merlo đã giải tỏa sức ép cho hàng thủ của Sài Gòn vốn trước đó bị các cầu thủ tấn công bên phía HA.GL dồn ép. Đội bóng phố Núi đầy chủ động trong cách nhập cuộc. Khả năng kiểm soát và điều phối của cặp tiền vệ trung tâm Xuân Trường - Minh Vương đã mở ra các đường lên bóng cho đội khách.
Công Phượng là cầu thủ sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở phút thứ 15. Tiền đạo của HA.GL thoát xuống, thực hiện đường bấm bóng qua đầu thủ Văn Phong nhưng một cầu thủ Sài Gòn đã thoát xuống để cứu thua trước vạch vôi. Ba phút sau, Công Phượng có thêm cơ hội khác thế nhưng, không thể đánh bại được sự tập trung của hàng thủ Sài Gòn.

Kịch bản ở hiệp 2 vẫn thuộc về quyền kiểm soát của HA.GL. HLV Kiatisak liên tiếp đưa ra những điều chỉnh. Trên sân, các cơ hội tìm đến Minh Vương, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn... thế nhưng, không một lần học trò của HLV Kiatisak có thể chuyển hóa thành bàn thắng. Tình huống đáng tiếc nhất thuộc về Đức Lương ở phút 80 khi pha dứt điểm của cầu thủ này đưa bóng dội xà ngang của Sài Gòn.
Chiến thắng 1-0 được các cầu thủ Sài Gòn bảo toàn đến khi trọng tài Vũ Nguyên Vũ thổi tiếng còi mãn cuộc. Xen lẫn niềm vui của đội chủ nhà là sự nuối tiếc với đội khách trong trận cầu mà họ chơi nhỉnh hơn thế nhưng, không có bàn thắng ở ngày ra quân.
Tin cùng chuyên mục

Nutifood lên kế hoạch tài trợ đội U23 Việt Nam nếu đội này được tham dự V-League

Đội tuyển U19 Việt Nam lên đường tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2022

Quang Hải, ngôi sao làm thay đổi suy nghĩ về chuyện xuất ngoại

HLV Mai Đức Chung chốt danh sách tham dự AFF Cup nữ 2022

Viettel FC tiến gần tấm vé đi tiếp ở AFC Cup 2022

Pau - đội bóng mới nổi ở Ligue 2

Quang Hải gia nhập Pau FC

Đội tuyển nữ Việt Nam sang Pháp tập huấn

Trận ra mắt chưa như ý của HLV Thạch Bảo Khanh
