Rốt cuộc, cảm giác hồi hộp chờ đợi 1 tấm HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam cũng đã vỡ oà ở JSC Lake tại Palembang vào sát buổi trưa hôm nay khi 4 tay chèo nữ Tạ Thanh Huyền, Lương Thị Thảo, Hồ Thị Ly, Phạm Thị Thảo bất ngờ vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh để giành chiến thắng chung cuộc ở nội dung thuyền nhẹ 4 tay chèo.
Đây là chiến thắng mang ý nghĩa lịch sử của đội tuyển rowing, bởi lẽ thành tích tốt nhất của thầy trò HLV Lê Văn Quang trước nay chỉ là 1 HCB và 2 HCĐ ở đấu trường Asiad 2014 diễn ra cách đây 4 năm ở Hàn Quốc.

Xuất phát tốt, duy trì tốc độ ổn định và bứt phá ngoạn mục ở đoạn cuối để rồi 4 cô gái rowing của Việt Nam đã tạo nên màn nước rút thần tốc vượt lên giành chiến thắng trong sự ngỡ ngàng của các đối thủ mạnh Hàn Quốc, Iran, Nhật Bản và Đài Bắc - Trung Hoa. Thành tích của các cô gái Việt Nam là 7 phút 01 giây 11, vượt xa đối thủ về nhì là Iran tới hơn 3 giây và đối thủ Hàn Quốc tới hơn 5 giây.

Dựa vào tình hình tương quan lực lượng cũng như các đối thủ, rowing Việt Nam đã không đề ra mục tiêu cụ thể nào. Theo ông Quang, rowing nữ Việt Nam đã thi đấu hết khả năng, vượt thành tích đã tập luyện và tấm HCV đã thay lời nói lên tất cả.

Tin cùng chuyên mục

Nhận định Bayern Munich - Liverpool: Khi Hùm xám sứt mẻ đội hình (Mới cập nhật)

Cầu mây nữ giành HCB, canoeing không thể lập kỳ tích

Ngày thi đấu cuối cùng của Đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 2018: Chờ tấm huy chương lịch sử

Bóng chuyền nữ: Việt Nam thắng thuyết phục Indonesia ngay tại Jakarta

Điền kinh: Hãnh diện chia tay Asiad 2018

Điền kinh: Sau HCV nhảy xa, Bùi Thị Thu Thảo thử sức nội dung nhảy 3 bước

Bóng chuyền: Nam đụng Kyrgyzstan, nữ tái đấu Indonesia

Pencak silat: Nguyễn Văn Trí và Trần Đình Nam mang về cho Việt Nam 2 tấm HCV

Bóng chuyền: Nữ Việt Nam thoải mái trước trận tứ kết gặp Thái Lan
