Renato Sanches - Từ “Quái vật ngoài hành tinh”, hàng mơ ước của Chelsea đến… gã bị thịt trên sân đấu

Renato Sanches từng là một tài năng trẻ, là “món hàng khát khao” của nhiều đội bóng lớn như là Manchester United, Chelsea. Nhưng sau một giai đoạn phát triển quá vội vã, anh này đã dần tuột lại phía sau, và giờ đây chỉ như là một gã bị thịt ở trên sân, sau màn trình diễn tệ hại trước Chelsea hôm 30-11…
Renato Sanches (trái) đang tranh bóng với Willian của Chelsea
Renato Sanches (trái) đang tranh bóng với Willian của Chelsea
Nhiều người nói Sanches có dáng vẻ bề ngoài và “phong cách chiến đấu” rất giống với “Quái vật ngoài hành tinh” trong loạt phim nổi danh của điện ảnh Hollywood – “Predator”. Mái tóc dài có lọn tóc dày và xoắn. Gương mặt góc cạnh, dữ dằn. Và đặc biệt là lối chơi bóng máu lửa như thể đang chiến đấu, quyết tâm trong từng đường bóng, tốc độ đi bóng nhanh nhẹn như… khả năng di chuyển của “Predator” và những cú sút xa mạnh như búa bổ, giống những cú bắn tên lửa của “Predator” vậy.
Renato Sanches - Từ “Quái vật ngoài hành tinh”, hàng mơ ước của Chelsea đến… gã bị thịt trên sân đấu ảnh 1 Nhiều người nói Renado Sanches có vóc dáng và phong cách giống với...
Đã từng có thời điểm, chàng trai trẻ trung được so sánh với “Predator” này là tâm điểm của sự chú ý khi ký hợp đồng có tổng giá trị lên đến 80 triệu EUR với Bayern Munich và tỏa sáng trong màu áo của tuyển Bồ Đào Nha ở đấu trường Euro. Không phải tự nhiên, Sanches đã thắng phần thưởng Golden Boy, và được xem là “người kế nhiệm tương lai” của Cristiano Ronaldo ở tuyển Bồ Đào Nha… để rồi, giờ đây, người ta không thể nhận ra tài năng trẻ ngày nào.
Renato Sanches - Từ “Quái vật ngoài hành tinh”, hàng mơ ước của Chelsea đến… gã bị thịt trên sân đấu ảnh 2 ... Nhân vật "Predator" trong điện ảnh của Hollywood
Vẫn là Sanches, có mái tóc tương tự, gương mặt góc cạnh tương tự như “Predator”, nhưng đã mập lên và chậm đi rất nhiều. Khát khao, sự nhanh nhẹn, cũng không còn hiện hữu trong đôi chân sắc lẹm ngày nào, thay vào đó là những pha xoay trở rườm rà, khả năng… “đi bộ chiến thuật” – thay vì chạy chỗ không bóng, chiếm phần lớn thời gian trên sân đấu, và đặc biệt là những pha chuyền bóng cẩu thả, đôi khi là chẳng cho ai cả, những đường chuyền vô hồn, không địa chỉ, không cho các đồng đội của mình.
À không, có chứ, có một tình huống rất đáng nhớ, khi Sanches, tuy không chuyền cho một đồng đội Swansea nào của mình mà lại vỗ bóng ra chỗ trống ở phía ngoài… đường biên dọc, ở vị trí có đặt chiếc biển quảng cáo hình ảnh Carabao (nhà tài trợ của Chelsea). Có lẽ, tấm biển quảng cáo có hình đầu bò màu hồng, tiệp màu với áo đấu của Swansea, đã khiến anh nhận ra, đó mới chính là “đồng đội” của anh thì phải. Chứng kiến pha chuyền bóng cẩu thả đó, ông Paul Clement chỉ còn biết ngao ngán ôm đầu cúi mặt và thở dài…
 Pha chuyền bóng "bá đạo" cho... biển quảng cáo Carabao của Sanches
Sanches đã được thay ra ngay đầu hiệp 2 trong trận Swansea thua Chelsea 0-1. Sau trận đấu, có rất, rất, rất nhiều CĐV, trên các trang mạng xã hội như Twitter, Instagram, Facebook, đánh giá rằng, đây là màn trình diễn hiệp 1 tệ nhất với một cầu thủ bất kỳ mà họ từng chứng kiến trong đời. “Quái vật ngoài hành tinh” ngày nào, chỉ còn là một gã bị thịt không hơn không kém, và Swansea đang phải chịu đựng một bản hợp đồng cho mượn tệ nhất hành tinh…

Tin cùng chuyên mục