Quyền Anh: Luis Ortiz: “Người dân Cuba sẽ đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của tôi”

Luis Ortiz – biệt danh là “King Kong” – đang tỏ ra rất tự tin trước trận đấu với Deontay Wilder “cuồng nộ và bất khả chiến bại”. Võ sĩ người Cuba tin rằng, anh sẽ đánh bại đối thủ người Mỹ, và khiến người dân Cuba ở quê nhà đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng của anh…

Luis Ortiz - biệt danh "King Kong"
Luis Ortiz - biệt danh "King Kong"

Trong khi Wilder đang rêu rao rằng, anh này đã sẵn sàng dạy cho “King Kong” một bài học, võ sĩ người Cuba cũng không vừa khi đáp trả “kẻ thù” của mình: “Wilder nói quá nhiều về bản thân của anh ta và về những gì anh ta sẽ làm, bởi vì anh ta chẳng biết, bởi vì anh ta chưa hề biết được rằng, một vụ đụng tàu hỏa sẽ là khủng khiếp như thế nào”.

“Với anh ta, trận đấu sắp tới sẽ không phải là chuyện giỡn chơi như việc hút một điếu thuốc lá ấm áp. Quá trình tập luyện của tôi đang là rất căng thẳng, với sức lực được tăng gấp đôi. Tôi biết tôi cần làm những gì trên sàn đài và ở thời điểm hiện tại, sự tự tin của tôi cũng được tăng gấp đôi. Tôi không biết liệu chính quyền ở Cuba có nhận ra được những thành tựu của tôi hay là không, nhưng đương nhiên tôi biết người dân Cuba sẽ coi trọng nó. Họ sẽ đổ ra đường phố và ăn mừng sau khi tôi đánh bại Wilder”, võ sĩ người Cuba cho biết.

Ortiz là một trong số vài võ sĩ Cuba hiếm hoi thành danh ở đấu trường quyền Anh chuyên nghiệp. Một người đồng hương khác của anh, tay đấm Guillermo Rigondeux mới vừa thất bại trước Vasyl Lomachenko (Ucraina) trong trận tranh đai vô địch hạng dưới nhẹ của WBO. Ở Cuba, những võ sĩ quyền Anh huyền thoại phải là những người… từ chối nhận các khoản tiền khổng lồ để chuyển sang chơi chuyên nghiệp, quyết định ở lại cống hiến cho nước nhà, dù họ có thể có ngay trận tranh đai vô địch hạng nặng ngay ở lần thượng đài đầu tiên, như là cố võ sĩ Teofilo Stevenson, Felix Savon…

Tin cùng chuyên mục