Quá nhiều dấu ấn

Ngày thi đấu 25-8 trên đường chạy tại SVĐ chính của SEA Games, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ. 
Tú Chinh, Mộng Tuyền, Yến Hoa, Đỗ Thị Quyên đoạt HCV. Ảnh: Dũng Phương
Tú Chinh, Mộng Tuyền, Yến Hoa, Đỗ Thị Quyên đoạt HCV. Ảnh: Dũng Phương
Đầu tiên, tại chung kết tiếp sức 4x100m nữ, chúng ta có 4 chân chạy Tú Chinh, Mộng Tuyền, Yến Hoa, Đỗ Thị Quyên tham dự. Với sự nỗ lực hết mình, tổ tiếp sức trên đã về đích đầu tiên bằng thông số tổng 43”88 và đoạt HCV. Thêm niềm vui, thành tích 43”88 được công nhận là kỷ lục mới của SEA Games. Về thứ nhì và giành HCB, tổ tiếp sức nữ 4x100m Thái Lan chỉ đạt tổng thành tích 44”62. Các tuyển thủ Thái Lan đã bật khóc ở đích đến sau khi bị tổ cự ly ngắn nữ của Việt Nam soán ngôi sau nhiều năm thống trị nội dung tiếp sức 4x100m nữ.

Tiếp sau thành công trên, điền kinh có thêm Bùi Thị Thu Thảo đoạt HCV nội dung nhảy xa nữ. Thu Thảo đạt kết quả 6m68. Dù đây không phải thành tích cao nhất của Thảo nhưng quan trọng, cô vượt qua đối thủ nhiều duyên nợ Maria Natalia Londa (Indonesia – 6m47) để đoạt HCV. Đây mới là lần đầu, Thảo giành HCV SEA Games. Trong khi đó, ở cuộc đua 5000m nữ, Nguyễn Thị Oanh đã giành chiếc HCV với thành tích 17’23”20.

Cùng trong nội dung này, tuyển thủ Phạm Thị Huệ của chúng ta đoạt HCB khi cán đích ngay sau Oanh bằng kết quả 17’33”45. Tối chung kết trong ngày, điền kinh Việt Nam gặp chút buồn khi kỷ lục gia Nguyễn Văn Lai chỉ giành HCB nội dung 10.000m nam khi đạt 30’45”64 (thua đối thủ Indonesia là Agus Prayogo – 30’22”26). Kết thúc ngày tranh tài, tính tổng thành tích, hiện điền kinh Việt Nam đã có 14 HCV và đây là thành tích cao nhất trong lịch sử. 

Tin cùng chuyên mục