Man City đang đứng đầu bảng Premier League khi hơn Liverpool 1 điểm trước vòng đấu cuối cùng vào tối nay. Man City buộc phải thắng Aston Villa trong trận cuối mùa ở sân Etihad mới đảm bảo thắng ngôi Premier League lần thứ 4 trong 5 năm qua.
Dù thống trị Premier League, nhưng Pep vẫn chưa tìm thấy thành công ở đấu trường danh giá Champions League. Ông đã dẫn dắt Man City đến trận chung kết năm 2021 (thua Chelsea), trong khi bị Real Madrid loại ở vòng bán kết mùa này.
Guardiola nói với giới truyền thông: "Premier League khó khăn hơn Champions League. Có nhiều tuần, nhiều trận đấu, nhiều chấn thương, thời điểm tốt và xấu, các tình huống khác nhau... Thành công đạt được trong những năm trước cũng gây áp lực lớn. Chiến đấu cho Premier League có ý nghĩa hàng ngày trong phòng thay quần áo".
Trong trận đấu cuối cùng của mùa giải, Pep Guardiola đã so sánh hai giải đấu, đồng thời khẳng định rằng ông không hạ thấp uy tín Champions League.
"Tôi không nói rằng Champions League không quan trọng", Guardiola nhấn mạnh.
"Chúng tôi rất muốn có mặt ở Paris vào tuần tới, nhưng thắng 38 trận khác với thắng 6 hoặc 7 trận, mặc dù điều đó luôn tốt đẹp".
Đài ESPN cho rằng Pep nói về Champions League như thể câu chuyện Con cáo và chùm nho. Trong truyện ngụ ngôn của Aesop, con cáo không với tới chùm nho nên tự nhủ là chùm nho còn xanh, Pep cũng vậy, không thừa nhận yếu kém của đội mình nên cho rằng Champions League không thể khó bằng Premier League.

"Chúng tôi chơi để giành chiến thắng, nhưng có những khía cạnh mà bạn không thể kiểm soát. Chúng tôi phải chơi như đã làm trong tháng trước. Đó chỉ là một trận đấu, chúng tôi sẽ không làm bất cứ điều gì mới mẻ", Guardiola giải thích việc Man City chẳng có gì phải căng thẳng trong ngày cuối mùa.

Tin cùng chuyên mục

Haaland cần thích nghi với hệ thống “rất phức tạp” của Man.City

Conte đòi Tottenham mua bằng được 'Quái thú Hàn Quốc'

HLV Tuchel có 200 triệu để chi tiêu cho 6 tân binh

Man.City đồng ý chuyển nhượng Kalvin Phillips

Rooney từ chức HLV của Derby County

Ronaldo đang cân nhắc chia tay Quỷ đỏ

Man.United, Chelsea tranh nhau “trùm chuyển nhượng” cũ của Liverpool

Gareth Bale sẵn lòng hồi hương thi đấu cho Cardiff

Lý do Liverpool không hối tiếc khi để Jadon Sancho rơi vào tay Man United
