“Ông bầu trọc đầu” Dana White: Không trách cứ kẻ nào “chạy trốn” Khamzat Chimaev, dự báo ngày Conor McGregor quay trở lại

Sau khi “Đại bàng Nga” Khabib Numagomedov giải nghệ, UFC không còn nhiều võ sĩ có năng lực “khấy trời chọc nước”, hay cả “hút trend”. Hai người khá nổi bật lúc này là “Sói xám Chechnya” Khamzat Chimaev, võ sĩ có bản năng thi đấu kiểu sát thủ, gây sát thương lớn lao trong lồng sắt bát giác; và… “Gã điên Ailen” Conor Mcgregor, kẻ đã “hết thời” nhưng vẫn là tâm điểm chú ý…

Ông bầu trọc đầu Dana White khá thân với Khamzat Chimaev
Ông bầu trọc đầu Dana White khá thân với Khamzat Chimaev

Đó là lý do, “Ông bầu trọc đầu” Dana White, Chủ tịch của UFC, đang dành sự ưu ái không nhỏ cho cả võ sĩ người Thụy Điển gốc Chechnya lẫn võ sĩ người Ailen đang trong quá trình hồi phục chấn thương gãy cổ chân trái. Chắc chắn, đây đang là “hai con gà đẻ trứng vàng” cho UFC ở thời kỳ mới, vàcủa kỷ nguyên mới.

Chimaev, với thanh thế gia tăng rất cao, đã thách đấu, khiêu chiến rất nhiều người, nhưng không có ai dám ứng chiến. Gần đây nhất, “Ông già” Nate Diaz (theo miêu tả của chính Chimaev đã “chạy trốn” trước cơ hội đối đầu với võ sĩ sát thủ người Thụy Điển). Chủ tịch White lại hoàn toàn thấu hiểu động thái này…

“Hãy nghe này, Khamzat là một sát thủ thật sự, một võ sĩ man rợ tối thượng, và do vậy, tôi sẽ không trách cứ, chỉ trích bất kỳ người nào né tránh đối đầu với Khamzat Chimaev. Bất kỳ võ sĩ nào hiện diện ở UFC đều xứng đáng. Hiện tại, vẫn chưa có thêm tân binh nào. Chỉ có những võ sĩ giàu kinh nghiệm hơn và những võ sĩ ít kinh nghiệm hơn. Và Khamzat, cậu ấy là kẻ duy nhất sẵn sàng thượng đài với bất kỳ võ sĩ nào thuộc bất kỳ hạng cân nào, ngay cả với việc để lại thông điệp ngắn gọn!”.

Trong khi đó, “Ông bầu trọc đầu” cũng có thông tin về tình hình chấn thương của McGregor, và dự đoán thời điểm anh này quay trở lại lồng sắt bát giác của UFC, chắc chắn đó sẽ là một sự kiện lớn làm nổ tung làng MMA thế giới và mang về doanh thu hàng triệu USD cho tổ chức đấu võ tổng hợp tiếng tăm này…

“Sẽ cần thêm chút thời gian, trước khi cậu ấy hồi phục hoàn toàn ca chấn thương gãy chân của mình. Nhưng sẽ khoảng tháng 4 (năm 2022)… có thể thời điểm thích hợp để cậu ấy quay trở lại tập luyện là tháng 4. Tôi không biết cậu ấy muốn nhiều đến thế nào. Chắc chắn, cậu ấy có khát khao được tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên, không ai trong số chúng tôi từng nghe Conor nói rằng: “Các bạn biết đó, tôi đã không còn thứ khát khao nguyên thủy được bước vào bên trong lồng sắt bát giác chiến đấu”.

“Liệu các khán giả có hiểu tôi đang nói gì hay là không? Vâng, cậu ấy rất giàu có, nhưng không có nghĩa là cậu ấy không còn động lực thi đấu. Cậu ấy rồi sẽ tập luyện cật lực như là Rocky Balboa ở trong bộ phim “Rocky 3”, vì cậu ấy vẫn còn khát khao được dốc sức chiến đấu ở trong lồng sắt bát giác!” White nói.

Tin cùng chuyên mục