Oelksandr Usyk vs Anthony Joshua II (Cơn thịnh nộ trên Hồng Hải): Miêu hiệp thắng điểm tương đối, gọi tên Tyson Fury, “Vua Digan” cũng sẵn sàng tái xuất

Lựa chọn một chiến thuật hợp lý hơn, nhưng Anthony Joshua “cơ bắp” vẫn không thể giành lấy chiến thắng báo thù ở “trận tái chiến của tái chiến”, trận đấu vừa diễn ra vào rạng sáng nay, Chủ nhật 21-8, được truyền hình trực tiếp trên DAZN. Cơ thể to lớn, thể hình 6 múi, vẫn làm hại võ sĩ khổng lồ người Anh, khi anh có biểu hiện hụt hơi ở 3 hiệp đấu cuối cùng, dù đã cố gìn giữ thể lực. Miêu hiệp không thuyết phục được cả 3 giám khảo, nhưng 2 người là quá rồi…
Usyk ra quyền vào mặt AJ
Usyk ra quyền vào mặt AJ

Hiểu được điểm mạnh về thể lực và sự linh hoạt ở cuối trận của đối thủ người Ukraine, AJ “cơ bắp” chủ động tiến lên từ từ, chơi tấn công kiểu chậm mà chắc, tập trung “trọng quyền” vào 2 bên hông cơ thể Usyk. Các cú body-shot của tay đấm người Anh nhiều lúc đã phát huy tác dụng, khiến gương mặt của Miêu hiệp nhăn nhó vì đau. Có thời điểm, trong hiệp đấu thứ 8, AJ “cơ bắp” tung ra serie 4 đòn quyền, tưởng như là đã đấm knock-down đối thủ.

Tuy vậy, Usyk vẫn đứng vững, và khi bước vào 2, 3 hiệp đấu cuối cùng, người ta mới bàng hoàng nhận ra, chính anh là người ghi được điểm số tốt hơn, với những cú đấm chính xác vào thẳng mặt đối thủ người Anh, dù độ sát thương không lớn. Trong 3 hiệp đấu cuối cùng, AJ “cơ bắp” đã phải tăng tốc vì hiểu mình thua điểm, nhưng Usyk cũng tăng tốc, khi thì mặt đối mặt với đối thủ, lúc lại khôn ngoan lùi lại phía sau, di chuyển vòng quanh để tạo khoảng cách…

Kết thúc 12 hiệp đấu, không bên nào hạ KO được bên nào, kết quả thắng - bại được phân định bằng điểm số do 3 vị trọng tài bàn cung cấp. Người đầu tiên phán quyết: AJ “cơ bắp” thắng điểm 115-113; thế nhưng, 2 vị trọng tài còn lại đã cho ra kết quả với phần thắng nghiêng về phía của Miêu hiệp, lần lượt là 115-113 và 116-112. Lần này là một kết quả không thuyết phục như trận đấu lượt đi, nhưng nó tiếp tục chỉ ra khiếm khuyết rất rõ ràng của Joshua.

Chậm chạp, thiếu biến hóa cụ thể ở những hiệp đấu cuối cùng, khi sức mạnh cơ bắp chuyển hóa thành điểm yếu, đó là điều Joshua vẫn không thể khắc phục so với trận đấu đầu tiên dù đã thay đổi hoàn toàn đội ngũ hỗ trợ, cùng như các vị sư phụ. Rõ ràng, “đại kình địch” một thời của anh này, Tyson Fury “giận dữ” có lý do tin rằng, AJ nên làm việc với anh thay vì làm việc với các HLV hiện nay, để tìm ra giải pháp chiến thắng Usyk. Nhiều tờ báo, chuyên gia còn tin rằng, Usyk đã thắng rất thuyết phục và cả 3 vị trọng tài nên chấm võ sĩ người Ukraine thắng điểm.

Sao cũng được, với 2 trận thua liên tiếp, niềm tự hào của làng đánh quyền Anh quốc đã trở thành “thứ yếu”. Anh cùng với Deontay Wilder “áo giáp”, một thời đã từng bị nhầm tưởng là tương lai của quyền anh thế giới, giờ đây đã phải ngay ngắn ngồi vào “mâm dưới”, vì mâm trên chỉ có chỗ cho những người như là Usyk, hay “Vua Digan” Fury. AJ “cơ bắp” cũng hiểu vị thế của anh, khi “tranh đấu” cho Usyk tràng pháo tay từ đám đông khán giả, anh nói Usyk xứng đáng nhận được sự tưởng thưởng từ nỗ lực của mình, do khán đài đang nguội lạnh cổ vũ...

Usyk gọi tên Tyson Fury “giận dữ” ngay khi vừa giành chiến thắng trước AJ “cơ bắp”, anh thừa nhận rằng, thế giới tương lai của anh, nếu không có “Vua Digan”, sẽ chẳng có ý nghĩa một chút nào cả. Miêu hiệp phát biểu trên ESPN 2: “Tôi chắc chắn Tyson Fury vẫn chưa giải nghệ. Tôi chắc chắn. Tôi đoan chắc anh ấy vẫn muốn thượng đài thi đấu với tôi. Tôi cũng rất muốn đấu với anh ấy. Và nếu như tôi không thể đối đầu với Tyson Fury, tôi sẽ chẳng thượng đài gì cả!”.

Ngay lập tức, Fury “giận dữ” đáp lời trên Instagram, một cách rất dữ dội mạnh mẽ: “Cả 2 người bọn họ đều chỉ là rác rưởi (ám chỉ cả Usyk lẫn AJ). Đây là một trong những trận tranh đai vô địch quyền Anh hạng nặng tệ nhất mà tôi từng xem. Nó như một đống rác hổ lốn. Thật sự là rác rưởi cả nùi. Hãy lấy chi phiếu của mấy ông ra đây. Vua Digan sẽ tồn tại ở đây mãi mãi”.

Sau trận đấu, Oleksandr Usyk xúc động chia sẻ thêm: “Tôi rất muốn cảm ơn tất cả những người đã cầu nguyện cho tôi. Tôi muốn cám ơn Chúa vì sự giúp đỡ mà ngài đã trao tặng cho tôi ngày hôm nay. Ngài này trao tặng cho tôi rất nhiều ngày hôm nay. Chúa của tôi là Chúa Jesu. Cám ơn Saudi Arabia. Tôi xin dâng tặng chiến thắng này cho đất nước Ukraine, cho lựcc lượng vũ trang Ukraine, cho mọi người đang bảo vệ tổ quốc, cho tất cả người dân Ukraine. Đây đã là lịch sử. Trận đấu sẽ được nhiều thế hệ xem lại, đặc biệt cái hiệp đấu mà họ cố đánh bại tôi thật đau. Nhưng tôi đã sống sót và xoay chuyển cục diện trận đấu”.

Oelksandr Usyk vs Anthony Joshua II (Cơn thịnh nộ trên Hồng Hải): Miêu hiệp thắng điểm tương đối, gọi tên Tyson Fury, “Vua Digan” cũng sẵn sàng tái xuất ảnh 1 Usyk giơ cao cờ Ukraine

Tin cùng chuyên mục