Nhưng mối bận tâm nhất của ông Park lúc này có lẽ là bài toán hàng công khi mà các chân sút chủ lực dưới triều đại của ông đột ngột sa sút trong thời gian qua, hoặc mất phong độ hoặc bị chấn thương. Đó là chưa nói đến trong khung thành, Bùi Tiến Dũng đã ngồi trên ghế dự bị suốt từ đầu mùa trước khi được tung vào thi đấu ở vòng 10 vừa qua.
Năm ngoái Tiến Dũng dự bị cho Bửu Ngọc trong thành phần Thanh Hóa còn có lý giải là kinh nghiệm của Bửu Ngọc trội hơn, trong khi Tiến Dũng vừa về từ VCK U.23 châu Á 2018 cũng cần nghỉ ngơi. Nhưng khi gia nhập CLB Hà Nội thì thủ môn vốn là học trò cưng của ông Park lại ngồi trên ghế dự bị rất lâu cho Văn Công. Nhiều người tiếc cho cả Tiến Dũng lẫn người bỏ tiền để đưa thủ môn này về chỉ để ngồi trên ghế dự bị.
Mong mỏi của Tiến Dũng được gọi vào tuyển lúc này là rất thật, nhưng đang là ca khó cho ông Park, liệu có nên gọi 1 cầu thủ mà dự bị đến 90% số trận ở V-League từ đầu mùa? Thế nên chuyện thủ môn số 1 vẫn thuộc về Văn Lâm là dễ xảy ra.
Tương tự là Tuấn Anh, trở lại trong đội hình chính của HA.GL từ đầu mùa, nhưng tiền vệ này chưa đạt phong độ tốt nhất của mình. "Đầu máy" của HA.GL vận hành tốt trong thời gian qua chủ yếu dựa vào Văn Toàn, Minh Vương hay Hồng Duy là chính. Thậm chí Văn Thanh đã có bàn thắng vào lưới Viettel ngay trong trận đầu trở lại từ khi sang Hàn Quốc điều trị chấn thương. Nhưng để trông đợi nhiều vào Văn Thanh lúc này hẳn cũng cần cân nhắc, nếu để chậm lại, dành cho vòng loại World Cup thì vẫn tốt hơn.