Máy tính dự đoán: Real Madrid – PSG 2-1
Khả năng thắng cuộc: Real Madrid 36% hòa 34% PSG 30%

Nhưng HLV Thomas Tuchel không thể ém cặp tiền đạo hay nhất của mình trên băng dự bị và ông sẽ phải nhận lãnh trách nhiệm nếu Mbappe (mới khỏi bệnh) và Neymar (chơi mờ nhạt trận cuối tuần) không thể hiện được tài nghệ của mình.
Nhưng Tuchel cũng còn một mối lo khác, đó là chấn thương của Marco Verratti khiến anh vắng mặt trận cuối tuần trong lúc Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Eric Maxim Choupo-Moting và Thilo Kehrer đều chưa thể thi đấu. Giới thạo tin cho rằng Verratti sẽ kịp hồi phục để ra sân, bằng chứng là anh cũng du hành theo đội sang Madrid.
Phía Real Madrid, Gareth Bale vào sân từ băng dự bị đã giúp Kền kền trắng thắng Real Sociedad hôm cuối tuần, nhưng anh rời sân trong tiếng huýt sáo và la chộ của khán giả chỉ vì trò ăn mừng khi chơi cho tuyển Xứ Wales (trương tấm băng rôn mang dòng chữ Xứ Wales, golf, Madrid – ý nói CLB là ưu tiên thứ 3 của anh).
Tiên vệ Toni Kroos sẽ trở lại đội hình sau khi nghỉ trận cuối tuần, nhưng không hiểu Zinedine Zidane có mạo hiểm tung Gareth Bale vào trận hay không. Nhà cầm quân người Pháp cũng không có nhiều chọn lựa khi mất Lucas Vasquez và James Rodriguez vì chấn thương, trong lúc Nacho nằm trong diện nghi ngờ.

Real Madrid rõ ràng chỉ muốn thắng để gỡ thể diện trận thua đậm lượt đi, song cũng đừng ngạc nhiên nếu Zinedine Zidane chọn lối chơi phòng thủ vì quá e sợ bộ đôi xuất chúng Neymar – Mbappe của PSG.
SGGP Dự đoán: Real Madrid – PSG 1-1

Tin cùng chuyên mục

Pochettino: PSG bị ám ảnh bởi Champions League, bất cứ gì ngoài ngôi vô địch đều là thất bại

Dynamo Kiev và sứ mệnh “mang nụ cười trở lại Ukraine”

PSG phải đền bù 40 triệu euro trong 6 năm vì mục tiêu giành Champions League

UEFA công bố Đội hình tiêu biểu Champions League mùa giải 2021-2022 làm các fan phản ứng

Karim Benzema được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Champions League 2021-2022

Leo Messi: Đội xuất sắc nhất không phải lúc nào cũng vô địch Champions League

Sadio Mane 'nói với đồng đội Liverpool rằng anh sẽ rời đi' sau khi thua trận chung kết Champions League

Ancelotti: “Hãy gọi tôi là kỷ lục gia”

Klopp: “Liverpool sẽ trở lại. Hãy đặt khách sạn ở Istanbul”
