Nguyễn Tấn Hoài lần thứ hai thắng chặng tiến sát Áo vàng Loic

Tay đua của đất Sen Hồng Nguyễn Tấn Hoài được sự hỗ trợ tích cực của người đàn em Trần Tuấn Kiệt đã đánh bại Lê Nguyệt Minh về nhất chặng 9 cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2021 từ Nghệ An đi Quảng Bình, qua đó nhận 10 giây thưởng tiến gần tới Áo vàng của Loic.

Nguyễn Tấn Hoài một lần nữa mừng chiến thắng. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Nguyễn Tấn Hoài một lần nữa mừng chiến thắng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chặng 9 ngày hôm nay, các tay đua chinh phục chặng đua dài nhất giải (199 km) và vượt đèo Ngang tính điểm Vua leo núi. Tuy lộ trình dài và có đèo, nhưng dường như đội đua nhiều tham vọng TPHCM Vinama vẫn án binh bất động, chưa tung chiêu thức tấn công. Chắc có lẽ, họ phải cho Bike Life Đồng Nai làm việc nhiều ngày nữa bảo vệ Áo vàng cho Loic, chừng nào cảm thấy đối thủ mệt mỏi cũng như thời điểm thích hợp mới tung bài quyết định.

Nguyễn Tấn Hoài lần thứ hai thắng chặng tiến sát Áo vàng Loic ảnh 1 Đoàn đua đi qua đèo Ngang. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cũng giống như TPHCM, Dược Domesco Đồng Tháp, Tập đoàn Lộc Trời thừa hiểu tấn công cũng khó thành công trước lối chơi đổ bê tông của Bike Life Đồng Nai nên phải chấp nhận chạy theo cách điều khiển của đoàn quân HLV Đặng Ngọc Tú. Dù trong 10 km cuối có nhiều đợt tấn công mãnh liệt, nhưng phần lớn cũng xuất phát từ các đội nhỏ nhiều chứ không phải các đội lớn. Không có gì biến động, đoàn đua chấp nhận về chùm đông tranh nước rút.

Nguyễn Tấn Hoài lần thứ hai thắng chặng tiến sát Áo vàng Loic ảnh 2 Màn so kè của 3 tay đua nước rút hàng đầu Việt Nam. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Mọi sự tập trung tiếp tục đặt vào 2 tay đua đất Sen Hồng Trần Tuấn Kiệt (Dofagan Đồng Tháp), Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) với tay đua nước rút số 1 Việt Nam hiện nay Lê Nguyệt Minh (TPHCM New Gourp). Không còn sự hỗ trợ từ đồng đội xếp tài hình mũi tên, Lê Nguyệt Minh dường như mất ưu thế so với hai đối thủ. Trong khi đó, Trần Tuấn Kiệt không chỉ hỗ trợ rất tốt cho Nguyễn Tấn Hoài về nhất chặng mà còn giành luôn vị trí thứ hai, đẩy Lê Nguyệt Minh xuống vị trí thứ ba.

Lần thứ hai thắng chặng, Nguyễn Tấn Hoài củng cố chiếc Áo xanh sau chặng 9 gia tăng khoảng cách điểm với Lê Nguyệt Minh từ 3 điểm lên thành 8 điểm. Trong khi đó, Trần Tuấn Kiệt đã rút ngắn khoảng cách với Lê Nguyệt Minh từ 7 điểm xuống còn 5 điểm. Với lợi thế 2 đánh 1, nếu Đồng Tháp tập trung đánh Áo xanh thì Lê Nguyệt Minh sẽ rất khó có cơ hội lần thứ 4 mặc Áo xanh chung cuộc Cúp Truyền hình.

Nguyễn Tấn Hoài lần thứ hai thắng chặng tiến sát Áo vàng Loic ảnh 3 Loic tiếp tục mặc Áo vàng sau 9 chặng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Về nhất chặng, Nguyễn Tấn Hoài từ hạng 11 vươn lên hạng 8 trong bảng tổng sắp và chỉ còn kém 16 giây so với Áo vàng Loic. Xét về thế trận đường dài, Nguyễn Tấn Hoài mới là ứng viên Áo vàng sáng giá sau Loic và Javier. Để xem sau chặng đua cá nhân tính giờ như thế nào, nếu Tấn Hoài chơi tốt thua ít thời gian thì cơ hội tranh chấp vàng cũng khá lớn. Vì anh sẽ lợi dụng nước rút tìm kiếm giây thưởng chặng để gỡ lại thời gian đã mất vừa qua.

Nguyễn Tấn Hoài lần thứ hai thắng chặng tiến sát Áo vàng Loic ảnh 4 Tay đua Nguyễn Văn Dương lên đèo Ngang đầu tiên tạm mặc Áo đỏ

Chiếc Áo vàng sau 9 chặng vẫn không thay đổi thuộc về Loic (Bike Life Đồng Nai). Chiếc Áo trắng nằm trong tay Nguyễn Hướng (Doemsco Đồng Tháp). Đội Bike Life Đồng Nai tiếp tục đứng đầu giải đồng đội xếp trên TPHCM Vinama và Dược Domesco Đồng Tháp. Tay đua Nguyễn Văn Dương (Hà Nội) về nhất đèo Ngang ngày hôm nay tạm thời mặc chiếc Áo chấm đỏ.

Ngày mai, đoàn đua sẽ chạy chặng 10 từ Quảng Bình đi Huế. 

Tin cùng chuyên mục