Đúng 7 giờ 30 sáng cùng ngày, ban tổ chức địa phương Quảng Ninh đã mở cửa phát vé mời xem trận chung kết giữa 2 đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan đến người hâm mộ. Theo tìm hiểu, chỉ có gần 2.400 vé miễn phí được phát đến khán giả. Trong đó, sân Cẩm Phả được phát gần 1.400 vé, số còn lại phân bố tại nhà văn hóa Quang Hanh và sân Cửa Ông (mỗi địa điểm 500 vé).
Tại khán đài A sân Cẩm Phả, an ninh trong quá trình phân phát được thắt chặt. Để tránh tình trạng chen lấn, mỗi lượt chỉ có 2 người lên nhận. Mỗi người sau khi xuất trình giấy tờ tùy thân sẽ được ban tổ chức phát 1 vé. Sau 3 tiếng, ban tổ chức phát đi thông báo về việc đã phân bổ hết vé. Điều này khiến người hâm mộ vô cùng thất vọng. Bởi không ít người đã xếp hàng vào tối qua, trải chiếu ngủ qua đêm để hy vọng sở hữu tấm vé thông hành vào sân Cẩm Phả tiếp lửa cho Huỳnh Như và đồng đội.

Một số hình ảnh người hâm mộ Việt Nam nhận vé xem trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 31







Tin cùng chuyên mục

Khoảnh khắc đăng quang của U23 Việt Nam tại SEA Games 31

Cùng xem “nam thần” Quản Trọng Nghĩa biểu cảm tại chung kết trước Indonesia

Trải chiếu ngủ qua đêm để chờ vé xem Việt Nam đá chung kết

Bầu không khí cuồng nhiệt trước trận U23 Việt Nam - U23 Malaysia

SEA Games 31: Pencak Silat Việt Nam giành vị trí số 1 toàn đoàn

Khán giả ‘đội mưa’ đi xem hoa khôi Ánh Nguyệt thi bắn cung

Những hình ảnh đẹp và lung linh của Lễ khai mạc SEA Games 31

Những tấm HCV đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31

Các võ sĩ Pencak Silat 'cháy' hết mình trên sàn đấu Đông Nam Á
