Mladenovic vỡ mộng!

Niềm hy vọng số 1 của làng quần vợt Pháp ở giải đơn nữ Roland Garros năm nay vẫn không chống nổi thời thế, gió, mưa và cả một đối thủ quá cứng cựa ở bên kia lưới.
Sự thất vọng của Kristina Mladenovic
Sự thất vọng của Kristina Mladenovic
Nước mắt đã chảy vòng quanh gương mặt xinh xắn của Kristina "Kiki" Mladenovic. Bất chấp những tiếng hò reo từ bốn phía khán đài Sân Trung tâm Philippe-Chatrier: "Kiki, Kiki, Kiki", niềm hy vọng số 1 của làng quần vợt Pháp ở giải đơn nữ Roland Garros năm nay vẫn không chống nổi thời thế, gió, mưa và cả một đối thủ quá cứng cựa ở bên kia lưới. Cô đã để thua Time Bacsinszky với điểm số 4-6 và 4-6 và đành dừng chân ở vòng đấu tứ kết tại giải đấu năm nay. Mladenovic đã bước vào sân đấu với đôi mắt rướm lệ vì xúc động, và cô đã rời khỏi sân đấu với nước mắt vòng quanh vì buồn đau.
Bước vào trận đấu tứ kết, sự tự tin của Mladenovic, và sự kỳ vọng mà đông đảo người dân Pháp dành cho cô, đã tăng lên rất cao. Với thành tích tốt nhất trong sự nghiệp ở French Open, Mladenovic được cho là có khả năng tiếp bước "tiền bối" Mary Pirece để trở thành tay vợt nữ người Pháp lên ngôi ở Grand Slam tại sân nhà sau 17 năm chờ đợi, bất chấp chuyện vẫn còn một tay vợt nữ người Pháp khác - Caroline Garcia - vẫn đang "tồn tại" ở giải đấu năm nay. Nhưng có lẽ, Mladenovic còn rất lâu, và rất xa, mới có thể sánh bằng "tiền bối" Mary Pierce ngày nào. Màn trình diễn "sầu thảm" trước Bacsinszky là minh chứng quá rõ nét cho điều đó...
"Hôm nay, phong độ của tôi đã cách rất, rất xa so với màn trình diễn tốt nhất của tôi trong quá khứ, nhưng dù sao thì, tôi vẫn trải qua 2 ván đấu khá sát sao với đối thủ. Tôi sẽ là... rất ngớ ngẩn nếu không lạc quan về điều đó. Đối thủ của tôi, đơn giản là thích hợp hơn với những điều kiện khó khăn trong trận đấu này. Trời mưa đã khiến trận đấu bị gián đoạn, nhưng điều đó không có nghĩa rằng, đó là lý do khiến tôi để thua trận đấu này. Đơn giản, đối thủ của tôi đã thích nghi với tình huống tốt hơn của tôi", Mladenovic lý giải.
Wozzy cũng... vỡ mộng

Chỉ 2 ngày sau khi nói lên khát khao về một kỳ tích tại đấu trường Grand Slam: "Giành một danh hiệu Grand Slam là thứ duy nhất còn lại trong mục tiêu của tôi ở đấu trường chơi bóng quần vợt chuyên nghiệp, và đó chính là thứ mà tôi tìm kiếm", Caroline Wozniacki đã bị một tay vợt 19 tuổi - Jelena Ostapenko - loại thẳng thừng khỏi French Open năm nay. Cô đã để thua tay vợt tuổi teen người Latvia với điểm số 6-4, 2-6, 2-6.
Đến thời điểm này, dù đã từng giữ ngôi số 1 thế giới, Wozzy vẫn bị xem là thua kém hơn những tay vợt đồng trang lứa như là Petra Kvitova, Victoria Azarenka... vì chưa từng giành được Grand Slam. Khát  khao thắng Grand Slam luôn cháy bỏng trong cô nhưng điều đó còn đòi hỏi cả trí và lực. Ở thời điểm giao thời, khi các tay vợt mạnh hoặc đã tạm nghỉ ngơi, như Serena Williams, hoặc đang xuống phong độ như Angelique Kerber, hoặc đang đi tìm lại chính mình như Maria Sharapova, đây là một trong những cơ hội cuối cùng của Wozzy để hướng đến chiến thắng. Rất tiếc, chất lượng thứ quần vợt mà cô thể hiện thua xa những gương mặt tuổi teen, kiểu như Ostapenko. Thế nên, Wozzy đành phải vỡ mộng thêm lần nữa mà thôi.
Mladenovic vỡ mộng! ảnh 1 Sự bất lực của Caroline Wozniacki

Tin cùng chuyên mục