Mấy ổng “làm quá”

- Thấy anh Ba xe ôm vừa đọc báo vừa tủm tỉm, thằng Sáu lẩu dê hỏi: “Làm gì khoái chí vậy ông anh?”. Anh Ba ngó nghiêng: “Phải vậy chứ chú mày?”
- Thấy anh Ba xe ôm vừa đọc báo vừa tủm tỉm, thằng Sáu lẩu dê hỏi: “Làm gì khoái chí vậy ông anh?”. Anh Ba ngó nghiêng: “Phải vậy chứ chú mày?”

- Thằng Sáu thắc mắc: “Nhưng cái gì?”

- “Còn ai trồng khoai đất này. Dĩ nhiên điều tao ghiền không gì khác là màn trình diễn của các cầu thủ khóa 1 - Học viện HAGL trong đội tuyển U22 đá vòng loại U23 châu Á 2018” – ông anh hí hửng.

- “Nhìn “gà chọi” của bầu Đức làm mưa làm gió ở sân Thống Nhất thấy “đã” con mắt” – Sáu tỏ ra phấn khích.

- “Tính đến giờ, sau 2 trận đã đấu, U22 Việt Nam giành 6 điểm, xếp nhất bảng I, tràn trề cơ hội đến Trung Quốc dự vòng chung kết năm sau. Thêm nữa, dàn quân của HAGL góp 2/3 tổng số bàn thắng mà đội tuyển U22 ghi được” – anh Ba dẫn chứng.

- Sáu lẩu dê, phân tích thêm: “Nói ngắn gọn, ở U22 Việt Nam lúc này đá thế nào, thành tích ra sao đang phụ thuộc lớn vào phong độ của các nhân tố đến từ Học viện HAGL. Bởi nhìn vào 2 trận vừa rồi gần như các cầu thủ HAGL chính là người tạo nên lối chơi, hoặc chìa khóa mở ra chiến thắng”.

- Nãy giờ nghe thằng Sáu và anh Ba tung hứng, con Tám tạp hóa bĩu môi: “Mấy ông “ném bom” quá”

- Anh Ba nghe nói vậy, nhíu mày: “Bộ tao nói hổng đúng hả? Coi đội tuyển U22 đá hổng phí chút nào hết”.
 
- “Thằng em đây mới giao quán xá cho vợ coi luôn. Hai bữa vừa rồi vào sân Thống Nhất mục sở thị, vậy mới sướng tê người” – thằng Sáu hùa theo.
Mấy ổng “làm quá” ảnh 1
 - “Việc các cầu thủ Học viện HAGL nói riêng, đội tuyển U22 nói chung có 6 điểm sau 2 trận, hiệu số 12-1 là ngon lành. Nhưng mấy ông nên nhớ, ta vừa thắng Đông Timor và Ma Cau chứ chẳng có gì ghê đâu. Trong lúc ai cũng biết đây là 2 đội bóng yếu. Hay dở chiều nay đá với U22 Hàn Quốc và Xi-gêm 29 mới biết” – con Tám thẳng thừng.
-Anh Ba nhìn thằng Sáu: “Tao với mày cũng làm quá thiệt à nghen” 

Tin cùng chuyên mục