Nếu xét về thứ hạng hiện tại trong bảng xếp hạng thế giới, Marek Gengel đang đứng 442 - cao hơn 339 bậc so với Lý Hoàng Nam (hạng 781). Còn xét về thứ hạng đạt được cao nhất từ trước đến nay, Lý Hoàng Nam từng đứng 385 thế giới, trong khi Marek Gengel chỉ là 430. Tuy nhiên, thứ hạng cao nhất mà tay vợt 26 tuổi người CH Séc đạt được vào ngày 26/4/2021, trong khi Lý Hoàng Nam vào ngày 12/11/2018. Mà vào thời điểm năm 2018, hệ thống thi đấu Men’s Futures tìm điểm dễ dàng hơn so với hiện tại khi Liên đoàn quần vợt thế giới điều chỉnh điểm số xuống thấp. Do đó, lọt vào tốp 500 như hiện nay của Marek Gengel là khó khăn hơn so với Hoàng Nam nên tay vợt người CH Séc không phải dạng vừa.
Đứng trước đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn về thể hình lẫn thứ hạng thế giới, Lý Hoàng Nam vẫn thi đấu rất ngoan cường nhờ vào bản lĩnh và tinh thần thi đấu quả cảm. Bất chấp tay vợt người Séc có chiều cao tốt (1 mét 85) thực hiện nhiều cú giao bóng hiểm hóc, tay vợt của CLB Hải Đăng Tây Ninh vẫn đáp trả khá trơn tru. Thậm chí trong ván đầu tiên, Hoàng Nam còn nhỉnh hơn ở khả năng giao bóng với 3 lần ăn điểm trực tiếp so với đối thủ chỉ là 1.

Diễn biến diễn ra khá gây cấn khi hai tay vợt so kè nhau từng game một nên ván 1 phải giải quyết bằng loạt tie break. Và cuối cùng, Marek Gengel có 3 điểm liên tiếp vào giai đoạn cuối, giành chiến thắng 7/4, vượt lên dẫn 1-0.

Ở đầu ván 3, Lý Hoàng Nam tạo được ưu thế khá lớn khi lấy được break ở game thứ 3, rồi giữ được game giao bóng sau đó vượt lên dẫn 3/1. Thế nhưng sau đó ở game thứ 6, tay vợt Việt Nam lại để mất break giúp Marek Gengel cân bằng điểm số 3/3. Thế trận tiếp tục so kè nhau đến điểm số 6/6 và một lần nữa Marek Gengel tiếp tục giành chiến thắng đúng điểm số 7/4 trong loạt tie break.
Thua chung cuộc 1-2 trong 2 loạt tie break (6/7, 7/5, 6/7), Hoàng Nam dừng chân ở bán kết chỉ nhận được 4 điểm thưởng trong bảng xếp hạng thế giới. Anh sẽ tiếp tục ở lại Ai Cập để thi đấu giải thứ 3 diễn ra vào tuần sau.
Tin cùng chuyên mục

“Mỹ nữ Kiev” Marta Kostyuk khóc lóc: Họ quyết định như thể các tay vợt Ukraine không tồn tại

Roland Garros: Stan Wawrinka bị loại, tức giận la hét trọng tài vì “nước uống đóng băng”

Roland Garros: “Hoàng tử sân đất nện” Dominic Thiem giờ là “hữu danh vô thực”

Wimbledon: Trở thành “Grand Slam 0 điểm”, một giải đấu giao hữu - biểu diễn không hơn không kém

Roland Garros: Thế giới không đủ - khi Rafael Nadal, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz ở cùng nhánh đấu

Roland Garros: Rafael Nadal “thử” chấn thương trong buổi tập đầu, Carlos Alcaraz đau nỗi đau người anh lớn

“Nữ Hoàng tối thượng” Iga Swiatek: Kế thừa thần thái Serena Williams, thắng 28 trận và 5 danh hiệu liên tiếp

Novak Djokovic thắng trận thứ 1.001, giành danh hiệu đầu tay 2022: Vẹn nguyên giá trị trên mặt sân đất nện

Rome Masters: Novak Djokovic thắng Stan Wawrinka ở “chương thứ 26”, nhưng lỡ hẹn với Rafael Nadal
