Chelsea khởi đầu trận đấu với ít nhất 6 thay đổi so với lần ra sân trước ở Premier League, khi HLV Thomas Tuchel muốn dành sức cho trận tứ kết với Porto vào giữa tuần tới. Thiago Silva đã trở lại để hỗ trợ tuyến phòng thủ, với Reece James, Timo Werner, Kurt Zouma, Mateo Kovacic và Marcos Alonso cũng có mặt trong đội hình xuất phát. Nhưng dù không có N’Golo Kante, trong lúc Mason Mount và Kai Havertz trên băng ghế dự bị, chẳng ai tin Chelsea có thể vấp ngã trước đối thủ dưới cơ như West Brom, đội không thắng trong 13 lần làm khách ở London.

Trong thế trên chân, Chelsea đã lấn át đối thủ và những pha nguy hiểm đều liên quan đến Marcos Alonso. Phút 27, Alonso thực hiện quả đá phạt qua hàng rào, bóng xoáy qua tay thủ thành Sam Johnston, dội vào cột và Christian Pulisic đã băng vào nhan h nhất để đệm bóng vào lưới trống.
Nhưng chỉ 2 phút sau đó, đường chuyền sai địa chỉ Jorginho đã khiến trung vệ Thiago Silva phải nỗ lực cản phá Okay Yokuslu, đó không phải là cú xoạc bóng mà là trọng tài David Coote đã xử lý nặng tay khi rút thẻ vàng thứ 2 cho trung vệ Brazil.



HLV Tuchel tung Mason Mount vào sân ở hiệp 2 và anh đã ghi bàn ở phút 71 sau đường chuyền của Timo Werner. Nhưng đó tất cả những gì hàng công Chelsea làm được, trong lúc hàng thủ không che lấp được khoảng trống, và những sai lầm đã tạo cơ hội cho đội khách ghi 3 bàn do công Callum Robinson (phút 63 và 90+1) và Mbaye Diagne phút 68.


Tin cùng chuyên mục

Chelsea chuẩn bị nổ bom tấn chuyển nhượng Raheem Sterling giá 45 triệu bảng

Leeds ra tối hậu thư cho Barcelona: Phải đề nghị chuyển nhượng Raphinha trong vòng 24 giờ

Premier League trên đất Mỹ: Man City, Chelsea, Arsenal, Everton đọ sức Bayern

Arteta nỗ lực ngăn nguy cơ “bè phái” ở Arsenal

Pochettino lắng nghe mọi đề nghị từ Anh, trừ… Arsenal

Tân binh 60 triệu bảng của Tottenham lỡ ngày khai màn

Man.United trở lại đúng hướng trên thị trường

Lý giải về việc Ronaldo chậm trễ hội quân

Tân binh Man.City mong người hâm mộ Leeds cảm thông
