Một lần hòa và một lần thua trước đó đã khiến HLV Antonio Conte mạnh dạn thay đổi đội hình ra sân của Inter Milan khi tiếp Torino trên sân nhà. Ông để Christian Eriksen trên băng ghế dự bị và không đăng ký Romelu Lukaku thi đấu. Thêm một lần nữa Lautaro Martinez và Alexis Sanchez đá ngay từ đầu trên hàng công.
Inter Milan bùng nổ từ đầu hiệp hai. Đầu tiên là cú bắt vôlê chuần xác của Ashley Young sau đường chuyền từ biên ngang lên của Martinez ở phút 48. Inter vượt lên dẫn trước 2-1 ơ phút 51 khi hậu vệ Godin đánh đầu ghi bàn thắng đầu tiên cho Inter Milan sau đường chuyền của Sanchez. Tỷ số được ấn định ở phút 61 với pha dứt điểm của Martỉnez từ đường chuyền chính xác của Sanchez. Tuy Sanchez không ghi bàn ở trận đấu này nhưng tiền đạo Chilê chơi rất hay và tự tin để dẫn dắt hàng công Inter Milan lội ngược dòng thành công.
Inter Milan có 68 điểm như Lazio nhưng vượt lên vị trí thứ 2 nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Hậu vệ Godin tin rằng anh đã vượt qua giai đoạn khó khăn để trụ lại Inter cho hết 3 năm hợp đồng, riêng mùa này vẫn hy vọng đánh bại Juventus nhằm đoạt danh hiệu Scudetto dù thua 8 điểm khi giải còn 6 vòng đấu nữa. HLV Conte thì cho biết kế hoạch khôi phục lại danh tiếng cho Inter Milan là 3 năm nên mọi thứ không vội vàng. Ông chỉ nhắc nhở Eriksen cần quên Premier League vì đang chơi tại Serie A. Tiền vệ Thụy Điển chơi phập phù dù được ông Conte ưu ái điều chỉnh chiến thuật.