Trong trận đấu muộn ở vòng 36 đêm qua, West Ham thắng Watford 3-1 trên sân nhà để xem như bỏ túi suất trụ hạng. Hiện thời họ có 37 điểm, hơn Watford 3 điểm và hơn nhón đèn đỏ (Bournemouth và Aston Villa) đến 6 điểm. Vì thế thầy trò David Moyes có thể rung đùi chờ xem các đối thủ tự rơi rụng trước khi họ kéo quân đến sân Manchester United ở vòng này.
Nếu Bournemouth không thắng nổi Southampton và Aston Villa bất hoạt trước Arsenal, thì West Ham sẽ chính thức trụ hạng. Điều đó có nghĩa là chuyến hành trình trở lại Old Trafford của David Moyes không mấy căng thẳng và áp lực. Giới chuyên môn dự báo là Manchester United sẽ thắng trận này không mấy khó khăn.
Chiến thắng đó sẽ giúp Manchester United nhảy vọt lên vị trí thứ 3 mà HLV Ole Solskjaer từng hứa hẹn, khi Leicester khó ghi chiến thắng trên sân Tottenham, trong lúc Chelsea sẽ vất vả khi viếng thăm sân Anfield.


Tin cùng chuyên mục

Vượt khó với đội hình 2, Liverpool kéo cuộc đua đến ngày cuối cùng

HLV của Southampton cảnh báo sẽ khiến Liverpool khó khăn

Tiến trình chuyển giao Chelsea bị đình trệ

Thua trắng ở Newcastle, Pháo thủ xa dần tốp 4

Erik Ten Hag “tất nhiên muốn Cristiano ở lại“

Ten Hag “quay lưng” với đội bóng cũ, tập trung cho Man.United

Guardiola muốn thấy Southampton “hủy diệt” cơ hội của Liverpool

Bowen ghi cú đúp cho West Ham, Man City ngược dòng ngoạn mục ở hiệp 2

Harry Kane sút thắng phạt đền giúp Tottenham trở lại top 4
