Làm khách trên sân King Power, Leeds đã có một thế trận không hề lép vế trước đội chủ nhà. Lần lượt những cơ hội ăn bàn được tạo ra nhưng Jack Harrison hay Daniel James đều không thể đánh bại Kasper Schmeichel. Trong một ngày thi đấu xuất sắc, thủ thành người Đan Mạch có 3 tình huống cản phá tuyệt vời, đặc biệt là cú dứt điểm nguy hiểm của Raphinha trong những phút bù giờ của hiệp 1.

Sang hiệp 2, bước ngoặt của trận đấu đến ở phút thứ 67. Tiền đạo vào sân thay người Kelechi Iheanacho kiến tạo cho Harvey Barnes dứt điểm vào góc xa mở tỷ số cho Bầy Cáo. Bị dẫn bàn, Leeds dồn lên nhưng không thể tìm được bàn gỡ trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

Kết thúc trận, HLV Jesse Marsch chia sẻ: “Premiere League là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với tôi. Tôi biết các cầu thủ cảm thấy thất vọng vì trận thua này khi mà họ đã chơi tốt trong phần lớn trận đấu. Các cầu thủ tuân thủ đấu pháp, triển khai bóng nhanh, không để mất bóng trên phần sân nhà. Chúng tôi xứng đáng với 1 điểm hơn là một thất bại. Tình thế của Leeds lúc này khá căng thẳng, những điểm số rất quan trọng và chúng tôi cần phải trở lại cho những trận đấu sắp tới”.

Chiến thắng đầu tiên trên sân nhà trong năm 2022 đưa Leicester lên vị trí thứ 10 với 33 điểm. Thua trận, Leeds vẫn đứng thứ 16 với 23 điểm, hơn nhóm đèn đỏ đúng 2 điểm.
Tin cùng chuyên mục

Chelsea ra giá 52 triệu bảng, Man City sẵn sàng bán Sterling

Mahrez sẽ ở lại Man.City thêm 3 năm

Thủ môn dư bị mới của Man.City giỏi cỡ nào?

HLV Klopp phấn khích khi Salah gia hạn

Salah chính thức ký hợp đồng dài hạn với Liverpool

Kalvin Phillips sẵn sàng ra mắt tại Man.City

Fernandes không tin Man.United để mất Ronaldo

Sao Chelsea thuyết phục Neymar chuyển đến The Blues

Siêu máy tính dự đoán mùa giải Premier League không lạc quan cho Man City
