Laver Cup: Novak Djokovic “gánh team”, mang về 4 điểm giúp Tuyển châu Âu dẫn 8-4

Dù không chơi bóng trong suốt 2 tháng vừa qua, Novak Djokovic vẫn là sự khác biệt lớn lao - khi bước ra sân thi đấu cho Tuyển châu Âu trong ngày thi đấu thứ 2 của Laver Cup 2022, chống lại Tuyển Thế giới. Anh không những “dọn dẹp” phần việc mà 3/4 đại biểu của Big Four để lại, với 2 trận thua, mà còn sửa sai cho các đồng đội trẻ trung hơn…

Djokovic "gánh team"
Djokovic "gánh team"

Andy Murray thua trận đánh đơn, Roger Federer/Rafael Nadal thua trận đôi, Tuyển châu Âu trong vị thế đang dẫn trước 2-0, đã bị gỡ hòa 2-2 vào cuối của ngày thi đấu đầu tiên. Ở trong ngày thi đấu thứ 2, Matteo Berrettini (Italy) thắng Felix Auger-Aliassime (Canada) 7-6 (13-11), 4-6, 10-7 để giúp cho Tuyển châu Âu vượt lên dẫn 4-2 (một trận thắng trong ngày thi đấu thứ 2 có giá trị = 2 điểm). Ngay sau đó, Taylor Fritz (Mỹ) gỡ hòa 4-4 cho Tuyển Thế giới khi đánh bại Cameron Norrie (Anh quốc) 6-1, 4-6, 10-8.

Đó là cục diện mà Djokovic phải đối mặt khi bước ra sân đấu tại Nhà thi đấu O2 lần đầu tiên vào rạng sáng nay, Chủ nhật 25-9. Đối đầu với Frances Tiafoe (Mỹ), dù không có quá nhiều trận đấu trong mùa này, Djokovic vẫn nhanh chóng bắp kịp nhịp điệu “gánh team”, khi đánh bại Tiafoe với điểm số áp đảo 6-1, 6-3, đưa Tuyển châu Âu vượt lên dẫn trước với điểm số 6-4. Tiếp theo đó, Djokoviv tiếp tục bước ra sân đấu đánh đôi với Berrettini, bộ đôi này phối hợp rất là nhuần nhuyễn và thắng bộ đôi 7-5, 6-2. Tuyển châu Âu gia tăng cách biệt thành 8-4.

Laver Cup: Novak Djokovic “gánh team”, mang về 4 điểm giúp Tuyển châu Âu dẫn 8-4 ảnh 1 Djokovic sớm bắt kịp nhịp điệu...
“Chỉ 2 cái nhấc tay”, Djokovic xoay chuyển cục diện có lợi cho Tuyển châu Âu. Anh chia sẻ: “Tôi không thi đấu trong suốt 2 tháng qua. Vì thế, tôi hạnh phúc khi giành chiến thắng. Đó hoàn toàn là một trận đấu tươm tất bên phía chúng tôi. Tôi thấy sung sướng khi tiếp tục mạch chiến thắng của mình. Tôi chơi khá hay, thấy bóng rất rõ. Khi hôm qua bạn phải sống trong khoảnh khắc ngập tràn cảm xúc, việc khởi động động cơ thi đấu ở trong ngày hôm nay không hề dễ dàng. Tôi hài lòng với màn trình diễn của mình”.

Trước đó, tay vợt người Ý - anh Berrettini, cũng chia sẻ sau khi thắng Felix của Canada, trong trận đấu dài 2 giờ 15 phút đồng hồ, và mang về 2 điểm từ rất sớm cho Tuyển châu Âu: “Luôn là một trận đấu tuyệt vời khi chống lại Felix. Chúng tôi đã thi đấu trong 2 tiếng 15 phút đồng hồ và cậu ta quả thật là một đối thủ quái quỷ đáng sợ. Tôi đã phải chơi thứ quần vợt hay nhất ở trong loạt siêu tie-break (loạt tie-break đánh đến 10 điểm để phân định thắng thua sau khi 2 đối thủ hòa nhau trong 2 ván đầu tiên). Tôi hạnh phúc, nhưng đây là chiến thắng cho cả đội”.

Laver Cup: Novak Djokovic “gánh team”, mang về 4 điểm giúp Tuyển châu Âu dẫn 8-4 ảnh 2 Djokovic và Berrettini mang về điểm số cho Tuyển châu Âu
Tối nay, các tay vợt phải tập trung hơn, khi mỗi trận thắng được tính 3 điểm. Berrettini sát cánh cùng Murray trận đôi đầu tiên, chống Felix/Jack Sock (Mỹ). Tiếp theo, Djokovic sẽ tiếp tục bật chế độ “gánh team” khi đấu Felix. Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp) đấu Tiafoe trong trận đơn thứ 3 còn Casper Ruud (Na Uy) chiến Fritz trong trận đơn cuối cùng…

Tin cùng chuyên mục