Khi tuổi tác là thước đo cho tình yêu thể thao

Nhà thi đấu tỉnh Hà Nam chiều 11-5 đông nghẹt khán giả đến theo dõi trận ra quân của đội tuyển nam futsal Việt Nam ở SEA Games 31. Ấn tượng nhất ở một góc khán đài B, những cụ ông, cụ bà trên tay cầm lá cờ đỏ sao vàng tung bay phất phới, giương cao hình ảnh Bác Hồ trong niềm tự hào, xúc động...

Rất đông những người cao tuổi có mặt ở nhà thi đấu tỉnh Hà Nam để tiếp lửa cho đội tuyển nam futsal Việt Nam. ẢNH: HỮU THÀNH
Rất đông những người cao tuổi có mặt ở nhà thi đấu tỉnh Hà Nam để tiếp lửa cho đội tuyển nam futsal Việt Nam. ẢNH: HỮU THÀNH

Cuối cùng, người dân Hà Nam được “hít thở” bầu không khí SEA Games 31 khi trái bóng đã lăn trên mặt sàn futsal, mở màn cho 9 ngày tranh tài đỉnh cao ở nhà thi đấu tỉnh Hà Nam - một những công trình biểu tượng của mảnh đất nơi đây. Futsal lần đầu về với Hà Nam và kéo theo sự tò mò, thị hiếu của người dân địa phương. Họ rủ nhau đi xem bộ môn tạm dịch sang tiếng Việt là “bóng đá trong nhà” mà Việt Nam vừa có lần thứ 2 liên tiếp lọt đến vòng 1/8 sân chơi World Cup như thế nào? Họ muốn chiêm ngưỡng nhan sắc điểm trai của Quả bóng Vàng futsal Việt Nam 2021 Hồ Văn Ý - thủ môn nằm trong tốp 10 xuất sắc nhất thế giới được truyền thông ca thán không ngớt.  

Hà Nam đón thầy trò HLV Phạm Minh Giang bằng bầu không khi náo động với tiếng trống, tiếng kèn tây, tiếng kèn vuvuzela, những câu hò, điệu hát... Những bản cách mạng được đội kèn làm “sống dậy” hào hùng, kích thích tinh thần chiến đấu cho những chiến binh áo đỏ. Từ người già đến người trẻ, từ thành thị hay nông thôn... tất cả hòa cùng một nhịp cháy hết mình với đội tuyển futsal Việt Nam thân yêu - dù chưa chắc họ đã biết mặt, điểm tên những cầu thủ đang chạy dưới sân.

Khi tuổi tác là thước đo cho tình yêu thể thao ảnh 1 Đội kèn tay "chơi" những bản trường ca hào hùng để kích thích tinh thần chiến đấu của các tuyển thủ Việt Nam. ẢNH: HỮU THÀNH
Vừa bước sang tuổi 64, bác Phan Doãn Ngọc nhà ở TP Phủ Lý - cách nhà địa điểm thi đấu 5km chia sẻ: “Tôi cũng vừa bước sang tuổi nghỉ hưu nên cũng có nhiều thời gian rảnh. Hay tin tỉnh nhà được chọn làm địa điểm đăng cai môn futsal, tôi cùng những người bạn chí cốt hẹn nhau đi xem. Lần đầu xem futsal như thật sự bầu không khí quá tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng 2 đội tuyển nam, nữ futsal Việt Nam cũng như những đội tuyển khác sẽ không cô đơn khi thi đấu ở đây”.

Bác Ngọc chỉ một phần lát cắt trong hội cổ động viên trung niên, cao tuổi yêu bóng đá có mặt ở nhà thi đấu tỉnh Hà Nam trong ngày khai mạc SEA Games 31. Sau trận, thầy trò HLV Phạm Minh Giang đi vòng quanh 4 khán đài để gửi những lời cảm ơn và hẹn người hâm mộ những trận cầu hấp dẫn kế tiếp. Hơi tiếc khi đội tuyển nam futsal Việt Nam chỉ kiếm về 1 trận hòa trước Indonesia, chưa thể làm buổi tiệc trọn ý nghĩa. Nhưng nếu tiếp tục thi đấu bùng nổ như trận cầu ra quân thì tin rằng, thầy trò HLV Phạm Minh Giang cũng như thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn của đội nữ sẽ được tiếp thêm sức mạnh trên 4 khán đài, qua đó tự tin hơn nữa để hướng đến thứ hạng cao nhất ở SEA Games 31.  

Một số hình ảnh người hâm mộ Hà Nam cuồng nhiệt với ngày khởi tranh môn futsal ở SEA Games 31:

Khi tuổi tác là thước đo cho tình yêu thể thao ảnh 2 Hình ảnh Bác Hồ được người hâm mộ Hà Nam giương cao trong niềm tự hào
Khi tuổi tác là thước đo cho tình yêu thể thao ảnh 3 Cháy hết mình trong từng pha bóng
Khi tuổi tác là thước đo cho tình yêu thể thao ảnh 4 Lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong khán đài
Khi tuổi tác là thước đo cho tình yêu thể thao ảnh 5
Khi tuổi tác là thước đo cho tình yêu thể thao ảnh 6 Hết mình vì đội tuyển futsal Việt Nam
Khi tuổi tác là thước đo cho tình yêu thể thao ảnh 7 Các thành viên của đội tuyển nữ futsal Việt Nam cũng có mặt để cổ vũ các nam đồng nghiệp thi đấu

Tin cùng chuyên mục