Không phải Novak Djokovic, cũng không phải Rafael Nadal, và càng không phải là “đồng môn sư huynh đệ” Medvedev, Rublev mới là tay vợt sở hữu phong độ ấn tượng nhất trong giai đoạn khởi đầu của ATP Tour 2021. Anh đã vượt qua Ruud khi tay vợt người Na Uy bỏ cuộc trước ván đấu thứ 3, nếu không, thậm chí anh chắc chắn đã thắng 3 ván tuyệt đối…
Với chàng trai 23 tuổi quê ở Moscow, đây là lần thứ 4 anh lọt đến vòng tứ kết ở đấu trường của Grand Slam. Trước đó, anh từng 2 lần lọt đến tứ kết của US Open (trong các năm 2017 và 2020) và tứ kết French Open (hồi năm ngoái). Nhưng đối mặt với Medvedev sẽ là một thử thách đầy khó xứ dành tặng cho Rublev, vì sự khắc nghiệt của lá thăm phân nhánh!
“Ít nhất thì, một trong hai chúng tôi (những tay vợt người Nga) sẽ có mặt ở vòng đấu bán kết”, Rublev đã tự an ủi bản thân mình như vậy, “Và ít nhất, đó cũng là tin tốt. Nhưng đó sẽ là một trận đấu đầy khó khăn. Ý của tôi là, lần cuối anh ấy đánh bại tôi ở tứ kết US Open. Còn giờ đây thì, chúng tôi đối mặt ở tứ kết Australian Open. Vì thế, chúng tôi phải chờ xem chuyện gì xảy ra. Tôi hy vọng, chúng tôi có màn trình diễn tuyệt vời, và thể hiện đẳng cấp khi thi đấu”.
Đối thủ của anh, “đồng môn sư huynh đệ” Medvedev vừa vượt qua Mackenzie McDonald (Mỹ) 6-4, 6-2 và 6-3. Nhà đương kim vô địch ATP Finals đã tung ra 29 cú winner để đánh bại đối thủ chỉ sau 1 giờ 29 phút đồng hồ trên sân MCA. “Thật phấn khích khi lọt đến tứ kết của Australian Open lần đầu tiên trong sự nghiệp. Đây là một thành tựu tuyệt vời với bản thân tôi. Lúc nào tôi cũng muốn nhiều hơn, nhưng trước tiên phải tiến từng bước một cái đã”.

Về phần mình, Nadal cũng giành vé vào tứ kết khi thắng tiếp 3 ván đấu. Cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha đã đánh bại Fabio Fognini (Italia) với điểm số 6-3, 6-4, 6-2. Nadal cho biết sau khi lọt đến trận tứ kết Australian Open thứ 13 trong sự nghiệp của mình: “Khi bạn bước vào sân đấu và chống lại một tay vợt như là Fabio, bạn sẽ phải lo lắng. Luôn có thể có những vấn đề ở ngoài đó. Tôi đã may mắn khi anh ấy bẻ game giao bóng của tôi trong ván 2 nhưng tôi đã phản ứng cấp kỳ ngay sau đó và cân bằng được điểm số. Hôm nay, trời rất ẩm, bóng nảy nhanh, đó là điều kiện thi đấu mà tôi thích, nhưng tôi phải thích nghi với tất cả mọi thứ”.

Ở giải đấu đơn nữ, các cặp đấu tứ kết cuối cùng cũng đã được xác định. Đánh bại Shelby Rogers (Mỹ) 6-4, 6-3, “Đương kim Nữ hoàng WTA” Aghleigh Barty sẽ lọt vào tứ kết nơi cô đối đầu với Karolina Muchova (CH Czceh). Trong khi đó, Jessica Pegula tiếp tục chơi ấn tượng để loại bỏ “Mỹ nhân Ukraine” Elina Svitolina với điểm số 6-4, 3-6, 6-3 và sẽ hội ngộ với tay vợt đồng hương Jessica Brady, người đã loại bỏ Donna Vekic (Croatia) 6-1 và 7-5.

Tin cùng chuyên mục

Wimbledon: Tay vợt Kazkhastan gốc Nga - Elena Rybakina và chuyến hành trình lịch sử

Wimbledon: Loại “King” Carlos Alcaraz thật phong cách, Jannik Sinner sẽ đấu Novak Djokovic ở tứ kết

Nguyễn Quang Vinh có chức vô địch đôi nam thứ 2 ở giải quần vợt quốc tế U18 ITF

Wimbledon: “King” Carlos Alcaraz càng chơi càng nhuần nhuyễn, cách Novak Djokovic “1 bước chân”

Wimbledon: “Nữ hoàng tối thượng” Iga Swiatek qua mặt Monica Seles, cân bằng chuỗi thành tích của Martina Hingis

Wimbledon: Hai biểu tượng của quần vợt Anh quốc - Andy Murray và Emma Raducanu đồng loạt bị loại

Wimbledon: Rafael Nadal vượt qua “nỗi sợ hãi” mang tên Francisco Cerundolo và chấn thương

Wimbledon: Novak Djokovic khởi đầu chật vật với 4 ván, sẽ đấu đối thủ Australia đầu tiên kể từ sự cố Australian Open

Wimbledon: Maria Sakkari muốn tạo “cuộc cách mạng Hy Lạp”, đến All England Club để đăng quang
