Islam Makhachev: Xứng danh “Truyền nhân” Khabib Nurmagomedov, giành đai hạng nhẹ UFC sau khi thắng bằng Submission trước Charles Oliveira

Trước trận đấu với Charles “Do Bronx” Oliveira từ Favela ở sự kiện UFC 280 - hòng tranh đai vô địch hạng nhẹ của UFC, Islam Makhachev từng bị võ sĩ người Brazil đánh giá là “thiếu đẳng cấp” do chưa từng thắng đối thủ nào thuộc nhóm Ngũ đại cao thủ. Nhiều võ sĩ muốn thách thức gã trai đến từ Dagestan cũng đưa ra luận điểm tương tự. Nhưng Makhachev đã khẳng định: “Để vô địch, không cần thắng bất kỳ ai thuộc nhóm Ngũ đại cao thủ, thắng Đệ nhất nhân là quá đủ!”.
Makhachev giương cao đai vô địch hạng nhẹ
Makhachev giương cao đai vô địch hạng nhẹ

Chiến thắng quá thuyết phục của “Makhachev từ Dagestan”, một võ sĩ hiếm hoi “không có nổi” biệt danh thật kêu cho riêng mình, diễn ra ở trong bối cảnh… hạng cân nhẹ của UFC rơi vào cảnh vô chủ hỗn loạn. Tuy rằng, Charles “Do Bronx” vẫn đang được xem là Nhà vô địch không đai, nhưng sự ngạo mạn của cao thủ Brazil Jiu-Jitsu khiến nhiều người khác cảm thấy, anh này đang đi vào “vết xe đổ” của “Gã điên Ailen” Conor McGregor, khi luôn đánh giá thấp các đối thủ của mình… để rồi sẽ trả giá!

Trong khi đó, tự bản thân Makhachev đã tìm được con đường đi đến trận thách đấu tranh đai vô địch hạng nhẹ UFC, chứ không vì “gốc gác to bự phía sau”, cụ thể là vì anh này là sư đệ - đệ tử của “Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov. Sự hiện diện của Khabib, phía góc đài của người đàn em, đơn giản chỉ khiến cho Makhachev cảm thấy thêm tự tin. Chứ khi anh bước vào bên trong lồng sắt bát giác, tự anh phải đối mặt với đối thủ của mình, không ai thay thế được!

Đó chính là thứ Makhachev đã thể hiện. Không cần biết đây là đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp, cũng không quá quan tâm đến việc Oliveira từ Favela tràn lên tấn công ngay từ đầu, Makhachev từ Dagestan bình tĩnh và tự tin để không bị cuốn vào lối đấu đôi công quyền cước của đối thủ, thay vào đó, anh lùi lại phía sau, thỉnh thoảng phản đòn với các cú quyền trái trúng đích khiến đối thủ choáng váng. Và ngay ở giây thứ 35 trong hiệp đấu đầu tiên, anh đã chủ động chơi đòn take-down võ sĩ người Brazil để chuyển sang đánh sàn chiếm ưu thế phần còn lại hiệp đấu.

Không “thuộc bài” sau hiệp đấu đầu tiên, với vài lần bị Makhachev chủ động take-down và xoay sang đánh sàn, Charles “Do Bronx” tiếp tục tràn lên tấn công. Anh này phải trả giá ngay nửa đầu hiệp 2. Trong một pha vô lê lên gối - nhưng không chính xác, Oliveira nhận lại… cú đấm tay phải của Makhachev. Oliveira choáng váng ngã ngửa ra sàn đài. Ý thức được tình trạng thất thế của mình, võ sĩ người Brazil giơ 2 chân lên và 2 tay ôm đầu phòng thủ. Nhưng Makhachev lao xuống như chim ưng vồ mồi, nhanh chóng siết cổ đối thủ theo thế khóa tam giác (thuật ngữ là “Arm- Trigle Choke”). Oliveira rất nhanh chóng nghẹt thở ngay sau đó - và đập tay xin đầu hàng…

Từ bên ngoài lồng sắt, Khabib lao nhanh vào bên trong như một con chim đại bàng, ôm chầm lấy học trò - đệ tử của mình. “Đế chế” của anh ở hạng cân nhẹ của UFC đã có “Truyền nhân” rất xứng đáng. Makhachev từ Dagestan trở thành Tân Vô địch hạng nhẹ của UFC, và là võ sĩ người Nga thứ 2 giành đai vô địch ở hạng cân này sau Khabib. Anh hiện có thành tích: 23-1 MMA, và là 12-1 UFC. Giờ đây, ai còn dám nói Makhachev là “võ sĩ thiếu đẳng cấp” nếu xét bại tướng mới nhất của anh?

Makhachev vinh danh Khabib và cha của Khabib cho chiến thắng hôm nay (diễn ra vào rạng sáng Chủ nhật, 23-10 theo giờ Việt Nam): “Đầu tiên và trước hết, xin cám ơn Thánh Allah! Cả cuộc đời của tôi chuẩn bị cho khoảnh khắc này, tôi dốc sức làm việc. Charles là một chiến binh, là đấu sĩ thực thụ. Anh ấy có kỹ năng tuyệt vời. Nhưng tôi giỏi hơn, dù anh ta có nhiều chiến thắng Submission nhất trong lịch sử của UFC. Tôi xin dâng tặng chiến thắng này cho ngài Abdulmanap Nurmagomedov. Rất nhiều năm về trước, ông ấy đã nói với tôi: “Hãy làm việc thật chăm chỉ, rồi cậu sẽ trở thành Nhà vô địch". Gã đàn ông này (anh chỉ vào người đàn anh - kiêm sư phụ Khabib) và cha anh ta đã giúp rèn luyện nên bản thân của tôi ngày hôm nay”.

Về phần mình, Oliveira đã cho biết với giọng điệu vẫn chưa mấy “tuân phục” dù để thua bằng… Submisson quá rõ ràng: “Đôi khi, những chuyện như vậy xảy ra và hôm nay không phải ngày của bạn. Nhưng tôi hứa với các bạn rằng, tôi sẽ đoạt lại chiếc đai hạng nhẹ UFC của mình. Dana White (“Ông bầu trọc đầu” vốn là vị Chủ tịch của UFC), hãy trao cho tôi đối thủ tiếp theo!”.

Một số hình ảnh về chiến thắng của Makhachev

Islam Makhachev: Xứng danh “Truyền nhân” Khabib Nurmagomedov, giành đai hạng nhẹ UFC sau khi thắng bằng Submission trước Charles Oliveira ảnh 1
Islam Makhachev: Xứng danh “Truyền nhân” Khabib Nurmagomedov, giành đai hạng nhẹ UFC sau khi thắng bằng Submission trước Charles Oliveira ảnh 2
Islam Makhachev: Xứng danh “Truyền nhân” Khabib Nurmagomedov, giành đai hạng nhẹ UFC sau khi thắng bằng Submission trước Charles Oliveira ảnh 3
Islam Makhachev: Xứng danh “Truyền nhân” Khabib Nurmagomedov, giành đai hạng nhẹ UFC sau khi thắng bằng Submission trước Charles Oliveira ảnh 4

Tin cùng chuyên mục