Indian Wells: Rafael Nadal & Carlos Alcaraz mở “party” cho người Tây Ban Nha

Màn trình diễn “rực lửa” của Rafael Nadal, màn trình diễn đầy hứng khởi của “đồng hương đàn em” của anh này - Carlos Alcaraz, đang khiến cho giải đơn nam Indian Wells - BNP Paribas Open 2022 sôi động và rực rỡ. Cả 2 đều đã giành quyền vào vòng tứ kết sau các chiến thắng cực kỳ ấn tượng của mình…

Rafael Nadal
Rafael Nadal

Nadal gặp nhiều khó khăn khi đối mặt với “Tòa tháp mới nước Mỹ” Reilly Opelka. Đối đầu với đối thủ cao đến 2 mét 11, sở hữu những cú giao bóng “tầm cao đầy sấm sét”, tay vợt cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha không có quá nhiều cơ hội bẻ game giao bóng của đối phương và do vậy, anh chỉ tận dụng được 1/5 cơ hội thắng break-point. Ở phía ngược lại, Opelka cũng chỉ thắng vỏn vẹn 1 break-point và nó không tạo ra khác biệt lớn lao cho các ván đấu, khi cả 2 đều phải đấu tie-break.

Tuy vậy, ở cả 2 loạt giao bóng - thắng điểm trực tiếp, Nadal đều giành chiến thắng với điểm số lần lượt là 7-3 và 7-5. Chiến thắng sát sao, cuối cùng mang lại cho Nadal 2 ván thắng liên tiếp và tấm vé lọt vào tứ kết giải Masters 1.000 đầu tiên của năm 2022. Khác biệt tuy đơn giản, thế nhưng lại rất rõ ràng. Không phải tự nhiên trang chủ của ATP giật tít: “Nadal điều tiết cơn bão Opelka, xếp lịch chạm mặt Kyrgios”, khi nói về “trận thắng thứ… 18” liên tiếp ở trong mùa này của Nadal.

Indian Wells: Rafael Nadal & Carlos Alcaraz mở “party” cho người Tây Ban Nha ảnh 1 Opelka cao kều gây nhiều khó khăn cho Nadal
Trải qua trận đấu chật vật dài 133 phút đồng hồ (2 giờ 13 phút đồng hồ), Nadal cũng phải thừa nhận: “Anh ấy là một trong những đối thủ khó nhằn nhất ATP Tour. Rất khó để kiểm soát những thứ vũ khí của anh ấy, với các cú giao bóng và thuận tay. Tôi nghĩ, tôi đã chơi trận đấu hay nhất tính cho đến thời điểm này của giải đấu. Tôi rất là hài lòng với cái cách mà tôi có thể giành lấy chiến thắng, với 2 loạt tie-break đầy rẫy khó khăn. Chiến thắng này, đối với tôi, có rất rất, nhiều ý nghĩa!”.

Nadal, 3 lần vô địch ở giải đấu tại vùng sa mạc California (anh đăng quang Indian Wells ở trong các năm 2007, 2009 và 2013), sẽ đấu với “Gã trai ngổ ngáo” Nick Kyrgios ở vòng đấu “bát cường”. Kyrgios đang có phong độ rất tốt, giống như đang hồi sinh, sau ngôi vô địch đôi nam ở Grand Slam tại quê nhà - Australian Open hồi tháng Giêng. Kyrgios cũng được xem là một “khắc tinh” của Big Three.

Tay vợt hiếm hoi từng thắng Nadal 3 lần (nhưng cũng đã thua Nadal 3 trận), và thắng cả Novak Djokovic những 2 lần (chưa để thua tay vợt người Serbia lần nào), cũng đã từng 1 lần đánh bại Roger Federer (ngược lại để thua Federer 6 lần), sẽ là đối thủ rất khó nhằn dành cho Nadal. Anh thừa nhận: “Nick đang chơi bóng rất tuyệt vời. Cậu ấy là một trong những đối thủ khó nhằn nhất ở ATP Tour. Mọi người đều biết cậu ấy giỏi như thế nào nếu thi đấu có động lực. Đó sẽ là bài kiểm tra và màn thách thức rất hay dành cho tôi. Nhưng tôi hiện đang rất phấn khích khi giành quyền tứ kết!”.

Indian Wells: Rafael Nadal & Carlos Alcaraz mở “party” cho người Tây Ban Nha ảnh 2 Kyrgios đang chơi rất ấn tượng ở Indian Wells
Chàng trai 18 tuổi Alcaraz, người được Nadal ngợi khen rất nhiều trong thời gian gần đây, cũng khiến cho buổi “party” mang đậm chất Tây Ban Nha thêm ồn ã, khi đánh bại chồng của “Mỹ nhân Ukraine”, anh Gael Monfils, với điểm số thuyết phục là 7-5, 6-1. Alcaraz đã giành quyền lọt vào tứ kết hệ giải Masters 1.000 lần đầu tiên trong sự nghiệp, và trở thành tay vợt trẻ nhất lọt đến vòng đấu “bát cường” ở hệ giải đấu này, kể từ thời của Michael Chang hồi năm 1989. Alcaraz đang rất hay…

“Kết quả này với tôi có rất nhiều ý nghĩa”, chàng trai trẻ quê ở El Palmar chia sẻ, “Thật sự đặc biệt khi được hiện diện ở vòng tứ kết một giải đấu đẳng cấp Masters 1.000. Tôi rất tự hào về thứ đẳng cấp mà tôi đang thể hiện ở giải đấu này. Tôi yêu mến giải đấu này và việc lọt đến tứ kết ở đây thật là tuyệt vời”.

Indian Wells: Rafael Nadal & Carlos Alcaraz mở “party” cho người Tây Ban Nha ảnh 3 Carlos Alcaraz
*Ở giải đơn nữ, cặp đấu bán kết đầu tiên đã được xác định. Simona Halep (Romania) sẽ đấu với Iga Swiatek (Ba Lan). Halep đã “dập tắt” hiện tượng Petra Martic (Croatia) với chiến thắng áp đảo là 6-1 trong cả 2 ván đấu. Trong khi đó, Swiatek vượt qua Madison Keys (Mỹ) với điểm số còn kinh khủng hơn là 6-1,  và cú bagel (6-0). Ở 2 cặp tứ kết còn lại, Paula Badosa (Tây Ban Nha) đấu với Veronika Kudermetova (Nga), còn Maria Sakkari (Hy Lạp) sẽ đối đầu với Elena Rybakina (đến từ Kazakhstan)…

Tin cùng chuyên mục