Trận đầu tay của HLV người Pháp Willy Sagnol trên băng ghế chỉ đạo Bayern Munich diễn ra không suôn sẻ như mong đợi khi Hùm xám dù dẫn trước 2 bàn lại để Hertha gỡ hòa chỉ trong 5 phút ở hiệp 2. Đúng như dự báo của giới chuyên môn, HLV tạm quyền Willy Sagnol đã cố làm dịu tình hình trong nội bộ đội bóng khi tung vào sân cả Arjen Robben, Franck Ribery lẫn Mats Hummel, bộ ba vốn bị HLV Carlo Ancelotti để ngồi băng dự bị trận giữa tuần thua Paris Saint Germain 0-3.
Những thay đổi của Sagnol bao gồm việc chuyển sang đội hình cũ 4-2-3-1 với bộ tứ phòng thủ David Alaba, Mats Hummels, Jerome Boateng, Joshua Kimmich; phía trước họ là bộ đôi Javier Martinez và Corentin Tolisso. Robert Lewandowski vẫn chơi tiền đạo cắm nhưng phía sau anh là bộ ba lão làng Robben, Thomas Mueller và Ribery. Đội hình cũ, con người cũ và lối chơi cũng cũ nốt. Song có lẽ đó là tất cả những gì Sagnol có thể làm được trong thời gian chuẩn bị ngắn ngủi.
Mọi thứ khởi đầu có vẻ thuận lợi khi Hummels đánh đầu ghi bàn từ quả tạt của Boateng ở phút thứ 10. Đến phút 49, Bayern nhân đôi cách biệt từ pha phản công chớp nhoáng: Tolisso chuyền bổng vào khu cấm cho Lewandowski bật cao tranh bóng và khi hậu vệ Hertha còn đang chới với, tiền đạo Bayern đã chớp thời cơ dấn vào khu cấm trước khi sửa bóng qua tay thủ thành Per Ciljan Skjelbred. Đó là bàn thắng thứ 8 của Lewan từ đầu mùa.
Nhưng chưa đầy 1 phút sau đó, Genki Haraguchi đi bóng ở mạn sườn phải, vượt qua 2 hậu vệ Bayern, trước khi chuyền bóng qua tay thủ thành Sven Ulreich để Ondrej Duda dễ dàng đưa bóng vào lưới trống phút 51.
Hertha không dừng lại ở đó, họ dường như muốn chứng tỏ rằng hàng thủ của Bayern có nhiều vấn đề hơn người ta nghĩ khi ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 56. Từ quả đá phạt chếch bên cánh trái, Marvin Plattenhardt bấm bóng vào khu cấm và khi bóng văng ra từ đám đông, Salomon Kalou đã nhanh chân sút bóng qua tay Ulreich để tái lập thế cân bằng.

Các fan Bayern rời sân với đầu trĩu nặng, trong lúc các quan chức CLB trầm tư và lo lắng. Nếu không tìm thấy lời giải cho cơn khủng hoảng thời hậu Carlo Ancelotti, Bayern có thể đánh mất cả mùa bóng một cách đầy tiếc nuối.
Tin cùng chuyên mục

Dấu chấm hết cho Real Madrid và Kylian Mbappe

Sassuolo - AC Milan: 1 thập kỷ mòn mỏi đến “Nấc thang lên thiên đường“

HLV Arteta mong chờ vào điều… viển vong nhất

Liverpool vẫn nguyên vẹn khát khao “cú ăn 4”

Real và màn tổng dợt cuối nhẹ nhàng

Rangnick tin cầu thủ Man.United biết cần phải làm gì ở trận cuối

Guardiola: “Tôi có cảm giác chúng tôi sẽ làm mọi thứ cực kỳ tốt”

Mbappe trở mặt, từ chối sang Real Madrid, ở lại PSG để nhận lương 100 triệu euro/năm

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 38: Man City buộc phải thắng, Tottenham chỉ cần hòa
