Trận đấu này ông Chung đã không có sự phục vụ của Công Phượng và Huy Toàn, nhưng là cơ hội để cho hai ngoại binh vừa từ Costa Rica sang là Ariel và Ortiz thể hiện. Ở xung quanh bộ đôi này còn có nhiều ngôi sao khác nhằm hướng đến mục tiêu giành vé vào chung kết.
Nhưng diễn biến trên sân hoàn toàn khác với kỳ vọng của người hâm mộ CLB TPHCM khi chứng kiến đội nhà thất bại đến 1-5, trận thua nặng nhất của thầy trò ông Chung trong những lần đối đầu cùng CLB Hà Nội. Dù là trận đấu mang tính đá Cúp, chỉ là 1 trận, nhưng đội chủ nhà đã dốc lực để ghi nhiều bàn thắng cho dù có thời điểm tạo cách biệt 3 bàn cùng thế trận an toàn. Điều đó cho thấy đội bóng của bầu Hiển hạ quyết tâm không chỉ là 1 trận thắng mà còn là 1 tỷ số cách biệt. Như khẳng định sức mạnh của mình.
Nếu như CLB Hà Nội đang cho thấy sự trở lại đầy mạnh mẽ của nhà ĐKVĐ cả ở đấu trường V-League lẫn Cúp Quốc gia thì CLB TPHCM vẫn chưa thực sự ổn định cần thiết. Ở trận Tứ kết, họ đã từng có 45 phút đầu trận như… mơ ngủ trước BR-VT trước khi bất ngờ lội ngược dòng ở hiệp đấu thứ 2. Những điểm yếu của hàng phòng ngự CLB TPHCM trong trận đấu ấy đã bị HLV Chu Đình Nghiêm “đọc vị” và trừng phạt trong cuộc so tài trên sân Hàng Đẫy vừa qua.