Nếu HAGL đã dừng bước thì Yokohama F.M. bắt buộc giành chiến thắng để nuôi hy vọng đứng đầu bảng H, qua đó giành suất trực tiếp vào vòng 1/8. Sở hữu chất lượng đội hình nhỉnh hơn, đại diện đến từ Nhật Bản không khó trong việc kiểm soát thế trận.
Ngay phút thứ 10, Nagato Katsuya tung ra 2 pha dứt điểm liên tiếp trước vạch 16m50 nhưng không thể thắng thủ môn Tuấn Linh. Năm phút sau, “người nhện” của HAGL lại cứu thua sau cú sút xa đến từ Leo Ceara. Đến phút 27, Tuấn Linh bay người cản phá cú dứt điểm vào góc xa của Nagato Katsuya.
Dù vậy, sự xuất sắc của Tuấn Linh cũng không thể khoả lắp độ vênh về mặt chuyên môn rất lớn giữa 2 đội. Phút 33, trung vệ Hữu Tuấn phạm lỗi với Nakagawa Teruhito trong vòng cấm và khiến HAGL chịu phạt đền. Trên chấm 11m, Marcos Junior không phạm sai lầm để ghi bàn thắng duy nhất trong hiệp 1.
Ngay đầu hiệp 2, HAGL suýt nhận thêm bàn thua. Leo Ceara thoải mái đánh đầu cận thành đưa bóng chạm vào khung gỗ HAGL. Thoát thua, đội chủ nhà đẩy cao đội hình lên tấn công. Phía trên khán đài, liên tiếp những tràn pháo tay không ngớt động viên các học trò HLV Kiatisak. Từ khoảng cách 20m, Văn Thanh dứt điểm vào góc hẹp, nhưng thủ môn của đội khách kịp bay người cản phá.
Chiến thắng trước HAGL giúp Yokohama F.M. xây chắc ngôi đầu với 12 điểm, tạo áp lực cho đội nhì bảng Jeonbuk Hyundai Motor (8 điểm) ở trận đấu với Sydney FC sau đó. Trong khi HAGL vẫn giậm chân ở vị trí thứ 3 với 2 điểm. Sau đây 3 ngày, đội bóng phố Núi gặp Sydney FC ở trận đấu cuối AFC Champions League 2022.