Giải điền kinh VĐTG London 2017: Di sản của Bolt

“Không thể đánh bại, không thể chặn đứng”, đó chính là thứ di sản mà “Vua tốc độ” muốn để lại ở giải điền kinh VĐTG 2017, sẽ diễn ra từ ngày mai, thứ Sáu 4-8, tại London, giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp lững lẫy của Usain Bolt.
Usain Bolt – huyền thoại vĩ đại đang nói về di sản của mình ở London 2017.
Usain Bolt – huyền thoại vĩ đại đang nói về di sản của mình ở London 2017.
 Còn gì tuyệt vời hơn, khi huyền thoại của những huyền thoại, rời khỏi đường chạy ngắn điền kinh với kỷ lục chưa bao giờ bị đánh bại, không bao giờ bị chặn đứng ở những giải đấu lớn nhất hành tinh, đó là giải VĐTG và Olympic. Với 8 HCV ở đấu trường Thế vận hội (lý ra, Bolt đã có được 9 tấm HCV, nhưng anh bị tước tấm HCV ở nội dung tiếp sức 4x100m tại kỳ Olympic Beijing 2008, vì sau này, một người đồng đội của anh, Nesta Carter, bị phát hiện sử dụng doping ở thời điểm đó, đây là một kết cục rất đáng tiếc vì rằng, Bolt rất muốn trở thành người đầu tiên thắng “cú hatrrick” HCV – trong các cự ly 100m, 200m và tiếp sức 4x100m – ở 3 kỳ Thế vận hội liên tiếp, nhưng sau đó, anh cũng không quá quan tâm vì còn nhiều chuyện khác để lo hơn) và 11 danh hiệu VĐTG, ngoài ra còn sở hữu 2 KLTG trong các cự ly ngắn đình đám là 100m (9 giây 58) và 200m (19 giây 19), Bolt chính là một trong những huyền thoại điền kinh vĩ đại nhất trong lịch sử, và đương nhiên, anh cũng rất muốn kết thúc sự nghiệp thi đấu của mình trong “một giấc mộng vàng”. Bolt đang không có một phong độ tốt nhất trước khi bước đến giải đấu ở London. Đó là điều rất “đương nhiên” với một VĐV đã 30 tuổi và đã xác định mùa giải 2017 sẽ là mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Thành tích tốt nhất trong mùa giải năm nay của Bolt chỉ là 9 giây 95 (trong cự ly chạy 100m), thành tích xếp hạng… 6 thế giới mùa này. Nghĩa là, phía trước VĐV có biệt danh là “Tia chớp”, có rất nhiều người có phong độ tốt hơn anh và chạy nhanh hơn anh. Xét về mặt lý thuyết, họ phải mạnh hơn anh về khả năng giành ngôi vô địch ở cự ly 100m. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Bolt bước vào một kỳ giải lớn với thành tích cá nhân tốt nhất rất tệ. Ở Olympic 2012 và 2016, ở kỳ giải VĐTG 2015, anh cũng tỏ ra thua sút các đối thủ của mình ở những giải đấu đầu mùa, nhưng đến hẹn lại lên, ở đường chạy chung kết, anh đã khiến các đối thủ phải ôm hận vì một đẳng cấp không thể so bì. Với Bolt, những chuyện này đã từng xảy ra, nó không thể khiến anh “bị hạ giá”, hay là phải… chùn bước. Trả lời câu hỏi rằng liệu anh có thất bại trong việc bảo vệ tấm HCV ở cự ly 100m ở giải đấu tại London này hay là không, Bolt hào hứng nói đùa trước đám đông 500 phóng viên đến từ khắp nơi trên địa cầu: “Đừng lo, tất cả chúng ta sẽ không phải đối mặt với vấn đề đó. Đây là một kỳ giải VĐTG, tất cả là về việc ai có thể khiến cho những người khác lo lắng và sợ hãi, và lưu giữ cảm giác đó trong lòng các đối thủ. Tôi đã ở trong tình thế này rất nhiều lần rồi”. Với thành tích 9 giây 95, đó là lần duy nhất Bolt chạy dưới 10 giây ở mùa giải năm nay. Trước đó, anh chỉ chạy ở mức 10 giây 06 và 10 giây 05 ở các giải đấu chia tay tại quê nhà. Tuy vậy, với VĐV đã từng có đến 9 lần lọt vào tốp 30 thành tích nhanh nhất trong lịch sử ở cự ly 100m, phong độ và thành tích gần nhất đôi khi không thể quyết định được đến chiến thắng bằng sự khát khao và nguyện ước hết mình, đơn giản vì anh là một huyền thoại và nhiệm vụ của một huyền thoại là mãi mãi tỏa sáng, truyền cảm hứng cho lứa sau. “Tôi hoàn toàn thoải mái khi tự gọi mình là một huyền thoại, bởi vì tôi đã tự chứng minh được bản thân của mình. Thật tuyệt vời khi được nhận ra bởi những con người tuyệt vời”, Bolt tâm sự khi nhận được thông điệp chúc mừng từ những con người nổi tiếng trên toàn thế giới thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ  Thierry Henry, Virat Kohli, Cara Delvigne, Asafa Powell đến cả Samuel L. Jackson. Chúng ta, những CĐV yêu thể thao và yêu điền kinh, đang là những người vô cùng may mắn khi được chứng kiến tận mắt những khoảnh khắc cuối cùng trên sân đấu của một huyền thoại vĩ đại. Được quan sát, được tận hưởng cả một quá trình phát triển, từ một người vô danh trở thành một nhà vô địch, từ một nhà vô địch trở thành một ngôi sao và từ một ngôi sao trở thành một huyền thoại vĩ đại nhất mọi thời đại, đó chính là đặc ân của tất cả chúng ta. Và hãy cùng nghe một trong những lời nói cuối cùng của huyền thoại vĩ đại đó: “Bất kỳ ai khi quyết định cần phải từ bỏ khỏi một thứ gì đó mà họ đã làm, đã cống hiến một cách rất tuyệt vời, điều đó có nghĩa là người đó phải cảm thấy rất hài lòng và đã hoàn tất hoàn mỹ nhiệm vụ của mình”.

Thành tích tốt nhất mùa giải trong cự ly 100m


1/ 9 giây 82 – Christian Coleman (Mỹ), 7-6-2017
2/ 9 giây 90 – Yohan Blake (Jamaica), 23-6-2017
3/ 9 giây 92 – Akani Simbine (Nam Phi), 18-3-2017
4/ 9 giây 93 – Akani Simbine (Nam Phi), 4-3-2017
    9 giây 93 – Yohan Blake (Jamaica), 20-5-2017
    9 giây 93 – Cameron Burrell (Mỹ), 7-6-2017
    9 giây 93 – Christopher Belcher (Mỹ), 7-6-2017
    9 giây 93 – Christian Coleman (Mỹ), 22-6-2017
5/ 9 giây 94 – Akani Simbine (Nam Phi), 21-4-2017
    9 giây 94 – Wayde van Niekerk (Nam Phi), 20-6-2017
6/ 9 giây 95 – Usain Bolt (Jamaica), 21-7-2017
    9 giây 95 – Justin Gatlin (Mỹ), 6-7-2017
    9 giây 95 – Thando Roto (Nam Phi), 18-3-2017

Tin cùng chuyên mục