Gerardo Martino từ chức HLV trưởng tuyển Mexico ngay sau khi bị loại khỏi World Cup

Gerardo “Tata” Martino đã chấm dứt quãng thời gian dẫn dắt tuyển Mexico, ngay sau khi El Tri bị loại khỏi World Cup 2022 tại Qatar vì để cho Saudi Arabia rút ngắn tỷ số vào giờ chót. Thắng 2-0 cho đến phút 90+5, số phận của tuyển Mexico và của HLV Martino hẳn đã khác đi nếu như mà Salem Al-Dawsari không tung ra cú dứt điểm định mệnh của mình…

HLV Martino
HLV Martino

Chia sẻ ngay sau khi Mexico bị loại vì bằng điểm nhưng lại thua tuyển Ba Lan của Robert Lewandowski hiệu số bàn thắng bại (cả 2 có cùng 4 điểm, nhưng hiệu số của El Tri là 2-3 so với của đối thủ là 2-2), ông Martino nói: “Hợp đồng của tôi đã kết thúc ngay sau khi trọng tài thổi hồi còi kết trận. Tôi cũng chính là người đàn ông chịu trách nhiệm cho những thất bại và thất vọng. Đây là một nỗi buồn thật sự, và tôi gánh vác tất cả mọi trách nhiệm cho thất bại to lớn này!”.

Sau kết quả hòa không có bàn thắng ở trong trận đấu mở màn với tuyển Ba Lan, và thất bại 0-2 trước tuyển Argentina của Lionel Messi, các học trò ông Martino cần một chiến thắng có cách biệt tỷ số rõ rệt trước Saudi Arabia trong trận đấu cuối cùng của họ ở vòng đấu bảng để giành vé đi tiếp. Họ đã chơi áp đảo ngay từ những phút đầu tiên, tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn. Những nỗ lực cuối cùng cũng phần nào được đền đáp với 2 bàn thắng ở các phút 47 và 52…

Tuy vậy, họ nên ghi nhiều hơn 2 bàn thắng. Ngoài cả những tình huống dứt điểm tung lưới đối thủ sau khi vượt lên dẫn trước với tỷ số 2-0 nhưng không được công nhận do lỗi việt vị, các cầu thủ tuyển Mexico nên ghi thêm bàn thắng thứ 3, thứ 4 để kết liễu luôn số phận trận đấu và tạo điều kiện thuận lợi nhất trong cuộc chạy đua hiệu số bàn thắng bại với Ba Lan. Họ đã không làm được như vậy - để rồi Al Dawsari tung ra “nhát dao” định mệnh ở phút 90+5...

“Chúng tôi đã chơi bóng áp đảo đối thủ và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn hẳn. Lẽ ra, chúng tôi đã có thể ghi thật nhiều bàn thắng nếu cần. Đó là lý do tại sao chúng tôi tiến lên tìm kiếm bàn thắng thứ 3 và chúng tôi đã bổ sung thêm 2 tiền đạo sát cánh cùng nhau trên tuyến đầu. Chúng tôi biết rằng Ba Lan có ít thẻ vàng hơn và như vậy có nghĩa là chúng tôi sẽ bị loại. Vì thế, điều đó là cần thiết ở vào thời điểm đó"

"Nhưng mà, chúng tôi đã thất bại và tôi không nghĩ rằng chúng tôi bị loại từ các trận đấu trước, mà là vì kết quả của trận đấu hôm nay. Tôi nghĩ, chúng tôi nên phân tích điều này kỹ càng hơn - khi đầu óc đã thật sự tỉnh táo. Nhưng đây lại chính là thực tế. Chúng tôi đang ở trong tình thế mong manh dễ vỡ vì đã bị loại khỏi FIFA World Cup”, HLV 60 tuổi người Argentina buồn bã chia sẻ khi chấm dứt 3 năm làm việc với El Tri.

Tin cùng chuyên mục