Deontay Wilder mong Oleksandr Usyk giữ lời, Tyson Fury hứa báo danh đối thủ vào Chủ nhật

“Tam giác quyền lực” của làng quyền hạng nặng thế giới đang có những hành động rất tích cực - với thời thế mới. Trong khi Deontay Wilder “áo giáp” sẽ chuẩn bị đấu “Cơn ác mộng Bắc Âu” - Robert Helenius, nhưng vẫn không quên gửi lời, mong rằng “Miêu hiệp” Oleksandr Usyk giữ lời hứa thượng đài với mình; Tyson Fury “giận dữ” hứa sẽ báo danh đối thủ tiếp theo vào Chủ nhật này, sau khi màn thương thảo với Anthony Joshua “cơ bắp” tan vỡ…

Hình ảnh quảng bá trận Wilder vs Helenius
Hình ảnh quảng bá trận Wilder vs Helenius

Wilder “áo giáp” sẽ thượng đài vào ngày 15-10 sắp tới đây, tại sàn đài Barclays Center (New York), như là cách để gượng dậy sau 2 trận thua liên tiếp trước Fury “giận dữ”. Anh trả lời phỏng vấn trên Morning Kombat, rằng đang hướng thẳng đến việc tranh các đai vô địch của WBA (Super), WBO và IBO mà “Miêu hiệp” người Ukraine đang nắm giữ, và trận đấu với võ sĩ người Phần Lan chỉ là bàn đạp để “hiện thực hóa” mục tiêu!

Tay đấm người Mỹ đang sở hữu thành tích 42 trận thắng (với 41 trận thắng bằng KO), 1 trận hòa và 2 trận thua, chia sẻ: “Tôi đang tiến thẳng đến các đai vô địch. Tôi có nghe nói rằng, Usyk sẽ đến dự khán trận đấu của tôi, và cũng nghe nói rằng, nếu mà Robert Helenius thắng trận, thì anh ta sẽ là Kẻ thách đấu số 1 cho các đai vô địch đó”.

“Usyk đang nói về chuyện sẽ thượng đài với người giành chiến thắng trong cặp đấu chúng tôi. Với cái nhìn bên ngoái, tôi thích cá nhân anh ta và cũng hy vọng anh ta là người đàn ông giữ lời, thật sự muốn đấu với người giành chiến thắng. Hy vọng, anh ta giữ lời hứa và khi nhìn xuyên thấu chuyện này, tôi thấy trận Wilder vs Usyk cho người thâu tóm các đai vô địch hạng nặng!”, Wilder hào hứng sau thời gian khủng hoảng…

“Trong phần lớn sự nghiệp, tôi luôn là người chúc phúc cho các võ sĩ có cơ hội tranh đai vô địch, vì thế, thật tuyệt vời khi được ở phía bên kia. Tôi phải chiến đấu xuyên suốt bất kỳ thứ gì và tất cả mọi thứ để đến được nơi đó, và nếu như vậy, đó sẽ là một trận đấu tuyệt vời với Usyk. Nhưng hiện tại, tôi không nhìn vượt quá Helenius. Ngay cả nếu tôi đấu với Usyk, sẽ có thêm 1 số trận đấu tuyệt vời sau đó với bạn đồng môn Andy Ruiz!”.

Deontay Wilder mong Oleksandr Usyk giữ lời, Tyson Fury hứa báo danh đối thủ vào Chủ nhật ảnh 1 Wilder từng đấu tập với cả Helenius và Ruiz

Deontay Wilder, võ sĩ có biệt danh gốc là “Oanh tạc cơ bằng đồng” đang tìm lại sự tự tin sau 1 trận hòa và 2 trận thua đau đớn trước “Vua Digan” Tyson Fury. Hồi tuần trước, anh vẫn mơ mộng đến trận đấu thứ 4 với võ sĩ khổng lồ người Anh, khi chia sẻ trên Sky Sports: “Tôi nghĩ là, chắc chắn sẽ có cơ hội cho trận đấu thứ 4. Quyền Anh là trò kinh doanh. Nhiều người gọi nó là thể thao nhưng nó lại không phải là thể thao. Làng quyền hạng nặng rất nhỏ mà tôi lại là một con cá lớn cho công việc kinh doanh, đặc biệt là ở đây - trên đất Mỹ”.

“Cho đến khi nào chúng tôi vẫn còn thượng đài ở cùng hạng cân, cũng đang tích cực đấu quyền, tại sao lại không? Nó sẽ chỉ dẫn đến điều đó. Với tất cả những gì mà người ta đã nói, chắc chắn đó sẽ là một khả năng”, Wilder “áo giáp” tỏ ra mơ mộng…

Deontay Wilder mong Oleksandr Usyk giữ lời, Tyson Fury hứa báo danh đối thủ vào Chủ nhật ảnh 2 Wilder 2 lần thua đau Fury

Tuy vậy, Fury “giận dữ” không tỏ ra quá quan tâm đến mơ mộng của Wilder. Với anh, tay đấm người Mỹ chỉ là một kẻ lắm mồm thất bại không hơn không kém. Anh đang tập trung tìm kiếm đối thủ tiếp theo của mình, khi cuộc thương thảo với AJ “cơ bắp” sụp đổ vào giờ chót.

Chia sẻ trên Câu chuyện Instagram, võ sĩ cao đến 2 mét 06 người Anh tiết lộ: “Này mọi người. Tôi vừa hoàn thành buổi tập thứ 2 trong ngày. Tôi hoàn toàn bị sốc. Ngày 3-12, tôi sẽ đến với các bạn. Cuối tuần này, chúng tôi sẽ báo danh đối thủ tiếp theo của mình. Tiến lên, các chàng trai. Cardiff ơi, chúng tôi sắp tới đây, hãy chuẩn bị trỗi dậy!”.

Tin cùng chuyên mục