Man City phải dành sức cho trận tứ kết lượt về trên sân Dortmund nên HLV Pep Guardiola đã thay đổi đến 7 vị trí trong đội hình so với trận trước đó. Kyle Walker, Ruben Dias, De Bruyne, Ryad Mahrez, Phil Foden, Rodrigo và Ilkay Gundogan là những cái tên được đẩy lên băng dự bị, trong lúc Raheem Sterling trở lại đội hình chính sau 2 trận vắng mặt, còn Nathan Ake lần đầu xuất hiện kể từ ngày Lễ tặng quà.
Dù Pep giữ lại 4 trụ cột (Ederson, Joao Cancelo, John Stones và Bernardo Silva), nhưng sự chắp vá trong đội hình đã khiến Man City không tạo nên sự đột biến trước khung thành Leeds United. Man City kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng các mũi nhọn bỏ lỡ nhiều cơ hội, đặc biệt là cơ hội bằng vàng của Raheem Sterling.
Mải mê tấn công, Man City bất ngở bị thủng lưới ở phút 42 sau cú sút sệt của Stuart Dallas. Nhưng đúng 280 giây sau đó, Leeds chỉ còn 10 người trên sân: Liam Cooper lãnh thẻ đỏ sau khi VAR phát hiện pha phạm lỗi nhắm vào Gabriel Jesus.



Đó là một chiến công cho cầu thủ Bắc Ailen bởi Leeds đã ghi tên vào lịch sử. Họ là đội bóng mới thăng hạng thứ 4 ghi chiến thắng trên sân đội dẫn đầu Premier League, sau Ipswich tại Norwich vào tháng 12-1992, Derby tại Man Utd vào tháng 4-1997 và Hull City tại Arsenal vào tháng 9-2008.
Tin cùng chuyên mục

Liverpool thiếu tiền đạo để đối đầu Man.United

Liverpool chia điểm bởi Crystal Palace, kém ngôi đầu 4 điểm

Man City hét giá Bernardo Silva đến 100 triệu euro, Barca nín lặng

Steven Gerard đau đầu khi Aston Villa mất Diego Carlos đến hết mùa giải

Guardiola quyết duy trì khởi đầu hoàn hảo

Klopp ủng hộ Luis Diaz lấp đầy khoảng trống của Mane

Thomas Tuchel: “Trọng tài Anthony Taylor không nên điều hành các trận đấu của Chelsea nữa”

Koulibaly ghi siêu phẩm, Harry Kane đánh đầu gỡ hòa phút chót khi Conte và Tuchel đều lãnh thẻ đỏ

Gabriel Jesus đã nâng tầng đẳng cấp của Arsenal
