Cựu tiền vệ Arsenal, Paul Merson thừa nhận là ông không thấy cửa nào để Arsenal thắng được Liverpool. Bình luận viên của Sky Sport thừa nhận: "Tôi không thể nhìn thấy gì ngoài chiến thắng của Liverpool. Tôi nghĩ đây là ngày Arsenal phô bày những vết nứt lớn trong đội hình".
"Tôi nghĩ hàng phòng thủ Arsenal thật khủng khiếp, lỗ hổng ở khắp nơi, và không khác gì so với thuở trước. Chấn thương của Hector Bellerin khiến Arsenal phải xáo đội hình, Granite Xhaka phải lui về đá hậu vệ trái trong lúc anh đang là tiền vệ trung tâm tốt nhất của Arsenal lúc này. Còn cánh phải, là hậu vệ Stephan Lichtsteiner, một cầu thủ tốt nhưng giờ đã gần 35 tuổi. Có bao nhiêu cầu thủ 35 tuổi ở Premier League?".
"Tôi nghĩ hàng phòng thủ Arsenal thật khủng khiếp, lỗ hổng ở khắp nơi, và không khác gì so với thuở trước. Chấn thương của Hector Bellerin khiến Arsenal phải xáo đội hình, Granite Xhaka phải lui về đá hậu vệ trái trong lúc anh đang là tiền vệ trung tâm tốt nhất của Arsenal lúc này. Còn cánh phải, là hậu vệ Stephan Lichtsteiner, một cầu thủ tốt nhưng giờ đã gần 35 tuổi. Có bao nhiêu cầu thủ 35 tuổi ở Premier League?".
"Chúng ta thấy Leicester cắt nát Arsenal trong vòng 30 phút; họ ghi bàn, Harry Maguire bỏ lỡ một cơ hội khác, rồi có một quả phạt đền bị từ chối. Ba mũi tấn công của Leicester thậm chí không cùng đẳng cấp với Liverpool. Tôi không thể thấy Arsenal sống sót trong hoàn cảnh này".
Mọi người sẽ nói: "Ồ, Arsenal sẽ ghi bàn ..." nhưng hàng phòng thủ của Liverpool thật tuyệt vời. Tôi đã xem Arsenal giành chiến thắng 11 trận liên tiếp, nhưng thực tế họ có thể dễ dàng thua 4 trong số đó, và hòa ít nhất 1 trận"
Rồi Paul Merson quả quyết tỷ số sẽ là 1-3 cho Lữ đoàn đỏ.
Dự đoán vòng 11 Premier League

Tin cùng chuyên mục

Haaland cần thích nghi với hệ thống “rất phức tạp” của Man.City

Conte đòi Tottenham mua bằng được 'Quái thú Hàn Quốc'

HLV Tuchel có 200 triệu để chi tiêu cho 6 tân binh

Man.City đồng ý chuyển nhượng Kalvin Phillips

Rooney từ chức HLV của Derby County

Ronaldo đang cân nhắc chia tay Quỷ đỏ

Man.United, Chelsea tranh nhau “trùm chuyển nhượng” cũ của Liverpool

Gareth Bale sẵn lòng hồi hương thi đấu cho Cardiff

Lý do Liverpool không hối tiếc khi để Jadon Sancho rơi vào tay Man United
