Cựu cầu thủ Liverpool Luis Garcia: Nhớ mãi “bàn thắng ma” vào lưới Chelsea của Mourinho

Chiều ngày 12-1, nhân sự kiện giao lưu cùng với khán giả hâm mộ, và các Liverpudlian thuộc Hội CĐV Liverpool tại Việt Nam (LFCVN), sự kiện giới thiệu phiên bản chiếc cúp vô địch Champions League có sự góp mặt của cựu cầu thủ nổi tiếng của Liverpool Luis Garcia, do Nhãn hiệu bán lẻ Supersports Việt Nam đứng ra tổ chức tại Estella Palace, cựu tiền đạo cánh từng “gieo sầu” cho Jose Mourinho đã có những trải lòng hết sức thú vị…

Luis Garcia giao lưu cùng người hâm mộ (Ảnh: HK)
Luis Garcia giao lưu cùng người hâm mộ (Ảnh: HK)

Theo như cựu cầu thủ quê ở Badalona, người đã từng chơi cho rất nhiều CLB châu Âu nổi danh, ngoài Liverpool còn có các đội như Barcelona, rồi Atletico Madrid… thì bàn thắng ghi được vào lưới Chelsea, ở thời điểm HLV người Bồ Đào Nha Mourinho đang ở trong “nhiệm kỳ đầu”, tại trận bán kết lượt về của Champions League 2004-2005, chính là “bàn thắng đời người” trong sự nghiệp đầy màu sắc của anh.

Garcia, trông vẫn còn rất “ngon cơm” dù đã giải nghệ và năm nay cũng đã 41 tuổi, vẫn nhớ như in từng khoảnh khắc mà anh đã khiến cho Mourinho và nhiều Fan Chelsea “ôm hận” mãi về sau, khi pha dứt điểm của anh ngay ở phút thứ 4 trong trận đấu diễn ra vào ngày 3-5-2005, vẫn còn đang ở trong “khoảng không vô định” giữa khung thành thủ môn Petr Cech, trước khi bị William Gallas phá ra...

...Tuy vậy, sau đó, trọng tài điều hành trận đấu đã công nhận rằng bóng vào trong khung thành, dẫn đến những tranh cãi mãi về sau này, rằng “Liệu bóng đã vào hay là chưa?”, và nhiều năm sau, Mourinho vẫn miêu tả đầy cay dắng đây là: “Một bàn thắng ma” (nghĩa tiếng Anh là “Ghost Goal”), vì tình huống đó đã khiến cho Chelsea bị loại đau đớn ở bán kết giải đấu Cúp danh giá nhất Lục địa già, thời điểm mà họ hoàn toàn có đủ thực lực để bước lên ngôi vô địch châu Âu.

“Bàn thắng ma” của Garcia, đã giúp Liverpool loại Chelsea, để rồi sau đó, anh này và các đồng đội đã tạo ra một cuộc ngược dòng kinh điển nhất trong lịch sử của bóng đá hiện đại ở trận chung kết với AC Milan tại Istanbul. Đó là trận đấu mà những Andrey Shevchenko, Kaka, Hernan Crespo, Paolo Maldini, Andrea Pirlo… tưởng như đã “bỏ túi” ngôi vô địch khi dẫn trước đến 3-0 sau 45 phút đầu tiên, nhưng mà Liverpool kịp gỡ hòa 3-3 “không tưởng” trong hiệp 2 nhờ vào công của Steven Gerrard, Vladimir Smicer và Xabi Alonso, trước khi đánh bại Milan trên loạt sút luân lưu sau 120 phút hiệp phụ.

Không chỉ chia sẻ về “bàn thắng đời người”, Garcia còn vui vẻ nói về “sức mạnh” của Liverpool ở thời điểm hiện nay, về Jurgen Klopp (vừa đánh bại chính… Mourinho và Tottenham Hotspur) rồi sau đó là về bóng đá Việt Nam, rằng anh… “Chẳng biết tí gì cả vì chưa từng xem đội tuyển Việt Nam thi đấu (xem rồi mới… lạ đó, anh lý giải không có điều kiện theo dõi do quá xa cách về mặt địa lý)", cả về bóng đá Đông Nam Á và dành thời gian gần 1 tiếng đồng hồ để ký tặng đông đảo khán giả hâm mộ, các Liverpudlian rất tươi tắn trong màu Áo đỏ đầy kiêu hãnh “You’ll never Walk Alone”.

Tiếc là, không phải CĐV Liverpool nào ở TPHCM cũng có thể đến tham gia sự kiện giao lưu với Garcia cùng phiên bản cúp vô địch Champions League do Supersports tổ chức. Anh Nguyễn Quốc Huy (biệt danh là Thỏ non Idol, một CĐV Liverpool kỳ cựu ở TPHCM, một người rất yêu thích… màu hồng), tiết lộ đội bóng của Hội CĐV Liverpool tại TPHCM có buổi đá bóng tổng kết mùa giải, kiêm giao lưu tất niên ở khu vực Tân Bình, thu hút khá đông thành viên tham gia. Sự kiện này cũng đã được lên lịch từ trước, nên đành “Hẹn lại dịp sau”.

Tin cùng chuyên mục