Ai cũng biết Tottenham không xứng với ngôi vị đầu bảng của mình, nhưng để đội bóng trẻ Crystal Palace lấn át trong suốt hiệp đầu rồi sụp đổ trong hiệp 2 quả là điều khó thể tưởng tượng nổi.
Thiếu vắng ngòi nổ Son Heung-min, Steven Bergwijn cùng trung vệ Davinson Sanchez, HLV Nuno Santo buộc phải chắp vá đội hình bằng Lucas Moura, Harry Winks và tân binh Emerson Royal. Nhưng mọi thứ trở nên rối rắm và mong manh cho Gà trống khi Harry Lane, Dele Alli và Lucas Moura thậm chí không tím thấy nhau khiến Tottenham thậm chí không sút được quả nào trong suốt hiệp đầu.
Crystal Palace của HLV Patrick Vieira chơi ngày một tiến bộ và họ cho thấy điều đó qua 60% thời gian kiểm soát bóng và 7 cú sút cầu môn chỉ trong 45 phút đầu, trong đó riêng Conor Gallagher đã sút cầu môn đến 4 lần.



Tin cùng chuyên mục

Pháo thủ “đấu tay đôi” Quỷ đỏ trong vụ Lisandro Martinez

Phản ứng của Pep khi mất cùng lúc 2 sao tấn công

De Jong từ chối rời Barcelona, Man United quay sang quyến rũ Tielemans

Tottenham “dốc túi” lấy 2 sao của Everton

Man.United tiến gần những tân binh đầu tiên

Rời Liverpool, 'Mane sẽ hủy hoại 2 năm tuyệt vời nhất sự nghiệp'

Còn gì tuyệt vời hơn nếu Neymar gia nhập Chelsea!

Man.United và ngày trở lại nhiều tiếng cười

Huyền thoại Man.City về lại CLB thời thơ ấu
