Giải xe đạp Đồng bằng sông Cửu Long 2018

Chiến thắng của anh em nhà họ Lê

Thể hiện sở trường về kỹ năng rút, hai anh em nhà họ Lê – Lê Văn Duẩn, Lê Nguyệt Minh – đã độc chiếm hai thứ hạng đầu chặng 4 diễn ra sáng nay từ Bến Tre đi Cao Lãnh (107 km).

Pha tăng tốc của hai anh em nhà họ Lê.
Pha tăng tốc của hai anh em nhà họ Lê.

Sau khi Trịnh Đức Tâm đoạt lấy chiếc áo vàng lẫn áo xanh của Mai Nguyễn Hưng (VUS TPHCM), ê kíp An Giang quyết định sử dụng chiến thuật bảo vệ thành quả trong chặng 4. Họ làm đầu kéo ở phía trên kiểm soát tốc độ, thả cho các tay đua có thành tích thấp thoát đi trong sự kiểm soát khoảng cách nhằm phá điểm thưởng, giây thưởng giải thưởng dọc đường. Rồi gần cuối, họ sẽ bắt lại để đoàn đua về chùm đông, tính đồng giờ bảo vệ thành quả. Ngược lại, các tay đua nào có thành tích uy hiếp Trịnh Đức Tâm tấn công, các tay đua An Giang nhanh chóng tăng tốc bắt lại phòng ngừa hiểm hoạ.

Diễn biến dường như chiều theo ý đồ chiến thuật của An Giang khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như VUS TPHCM, Domesco Đồng Tháp, Bike Life Đồng Nai, Quân khu 7 chẳng mặn mà khai chiến. VUS TPHCM đang đứng đầu giải đồng đội, họ cũng muốn về tốp đông, tận dụng ưu thế có nhiều tay đua nước rút tốt để gia tăng khoảng cách về chỉ số phụ tổng hạng. Chưa kể Tập đoàn Lộc Trời lo bảo vệ áo vàng cho Trịnh Đức Tâm thì có thể để “xổng” lại chiếc áo xanh.

Chiến thắng của anh em nhà họ Lê ảnh 1 Ê kíp An Giang luôn làm đầu kéo điều tiết tốc độ bảo vệ áo vàng. Ảnh: DƯƠNG THU 

Trong khi đó, các đối thủ trực tiếp đang bị yếu thế hơn Bike Life Đồng Nai, Quân khu 7, Domesco Đồng Tháp biết rằng ở chặng đua ngắn như thế này, có tấn công thì cũng khó thoát được dàn đê bao bảo vệ của các đội đang có ưu thế. Chắc có lẽ, họ đang chờ đợi cơ hội ở những chặng đua kế tiếp khi lộ trình dài hơn mới tung đòn quyết định. Chính vì thế, họ chấp nhận nằm lại để cho các tay đua ở đội 2 của mình lao lên phía trước tranh chấp 2 điểm sprint giải thưởng dọc đường.

Mọi diễn biến đúng như kịch bản và tốp 2 bắt lại tốp 1 ở gần đích đến để tranh nhau nước rút. Với sở trường nước rút, hai anh em Lê Văn Duẩn, Lê Nguyệt Minh đã vượt qua lão tướng Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp) về nhất chặng. Chiến thắng này giúp VUS TPHCM tiếp tục đứng đầu giải đồng đội xếp trên Tập đoàn Lộc Trời nhờ chỉ số phụ tổng hạng (59 so với 90). Domesco Đồng Tháp đứng thứ ba kém hai đội đứng đầu 4 giây.

Tay đua Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời) tiếp tục giữ chiếc áo vàng sau 4 chặng nhưng lại mất chiếc áo xanh về tay Mai Nguyễn Hưng (VUS TPHCM). Đây không phải là điều bất ngờ do Mai Nguyễn Hưng về vị trí thứ 7 nhận điểm thưởng áo xanh, còn Trịnh Đức Tâm về vị trí thứ 21. Chiếc áo trắng vẫn thuộc về Đức Tiến nhưng tay đua Quân khu 7 đã để Đắc Thời (Tập đoàn Lộc Trời) rút ngắn khoảng cách chỉ còn 7 giây.

Sáng mai, cuộc đua xe đạp Đồng bằng sông Cửu Long – Cúp Gạo Hạt Ngọc Trời do Tập đoàn Lộc Trời tài trợ thi đấu chặng 5 từ Cao Lãnh đi Cần Thơ dài 95 km.

Tin cùng chuyên mục