Bám sát bội đôi đầu bảng Liverpool và Southampton là thách thức đối với mọi đội, nhưng Chelsea đã cho thấy những gì họ làm được khi lội ngược dòng trước Sheffield United để duy trì sức ép lên tốp dẫn đầu Premier League.


Hakim Ziyech đã thực hiện đường kiến tạo thứ 2 cho trung vệ Thiago Silva đánh đầu ghi bàn phút 77, trước khi Timo Werner ấn định tỷ số phút 80, giúp Frank Lampard giành chiến thắng liên tiếp ở cả Premier League và Champions League.


Đối với Sheffield United của Chris Wilder, kết quả đáng quan tâm hơn vì nó khiến họ xếp cuối bảng với chỉ một điểm sau 8 trận đã đấu, mặc dù họ có lịch trình thi đấu gai góc đầu mùa khi đụng độ Liverpool, Arsenal, Manchester City và bây giờ là Chelsea trong 5 trận đấu gần nhất.


Cựu danh thủ Andy Townsend cũng nói: "Có rất nhiều gương mặt tỏ vẻ kinh ngạc trong số các cầu thủ Sheff Utd nhưng đối với tôi, tỷ số này không làm cho Chelsea hài lòng, họ vượt trội hơn nhiều".
Tin cùng chuyên mục

Chelsea chuẩn bị nổ bom tấn chuyển nhượng Raheem Sterling giá 45 triệu bảng

Leeds ra tối hậu thư cho Barcelona: Phải đề nghị chuyển nhượng Raphinha trong vòng 24 giờ

Premier League trên đất Mỹ: Man City, Chelsea, Arsenal, Everton đọ sức Bayern

Arteta nỗ lực ngăn nguy cơ “bè phái” ở Arsenal

Pochettino lắng nghe mọi đề nghị từ Anh, trừ… Arsenal

Tân binh 60 triệu bảng của Tottenham lỡ ngày khai màn

Man.United trở lại đúng hướng trên thị trường

Lý giải về việc Ronaldo chậm trễ hội quân

Tân binh Man.City mong người hâm mộ Leeds cảm thông
