Chelsea - Sunderland: Chia tay JT

Vượt qua Sunderland, thầy trò Antonio Conte sẽ đạt 93 điểm chung cuộc và lập kỷ lục thắng 30/38 trận trong một mùa giải Premier League. Điều đó sẽ làm đẹp thêm chức vô địch của Chelsea. 
John Terry sẽ có màn chia tay đầy cảm xúc cùng The Blues
John Terry sẽ có màn chia tay đầy cảm xúc cùng The Blues
* K+PM, SCTV15 trực tiếp lúc 21 giờ ngày 21-5 Mặc dù vậy, câu chuyện của vòng đấu cuối cùng này lại xoay quanh một chủ đề khác, đó là Stamford Bridge sẽ chia tay một thành viên đã gắn bó 22 năm với màu áo xanh. Một cầu thủ mà trước mùa giải này đã 4 lần vô địch Ngoại hạng Anh, một lần đăng quang ở Champions League, một lần chiến thắng ở Europa League, rất nhiều lần đoạt Cúp FA và Cúp Liên đoàn. Một hậu vệ mà hầu như trận nào ở Stamford Bridge cũng được khán giả tôn vinh bằng một tấm biểu ngữ lớn: “ĐỘI TRƯỞNG. THỦ LĨNH. HUYỀN THOẠI”. Chính là John Terry vậy!  Tất nhiên, Terry chia tay khi đã không còn ở đỉnh cao sự nghiệp. Trận thắng Watford 4-3 mới đây, nơi anh vừa ghi bàn được 36 giây đã phạm sai sót dẫn đến bị thủng lưới, là một thí dụ rõ rệt. Anh đã 36 tuổi rồi, không còn đủ sức lực-linh hoạt-xông xáo để thường trực với sơ đồ chiến thuật 3 trung vệ của Conte. Cũng vì thế mà trận Sunderland hôm nay mới chỉ là lần xuất hiện thứ 9 của Terry ở Premier League mùa này - bao gồm cả vào sân từ ghế dự bị.  Vậy nhưng, Conte không trọng dụng Terry không có nghĩa là đánh giá thấp Terry. Trong cuộc họp báo trước trận Sunderland, ông nói về anh bằng những lời nhận xét mà không ngờ là đặc biệt đến thế. “Tôi luôn nghĩ tới cậu ấy như một nhà vô địch, một cầu thủ lớn”, Conte cho biết, “John Terry chắc chắn là một trong những hậu vệ hay nhất thế giới, tôi luôn quan niệm như vậy. Nhân đây, nếu quý vị hỏi thêm về khía cạnh con người, tôi có thể trả lời rằng Terry là một người tốt thực sự. Đến đoạn cuối sự nghiệp, con người ta dễ dầu gì biết nép mình sang một bên, nghĩ tới quyền lợi tập thể trước hết. Thế mà Terry đã làm như vậy. Do đó, cậu ấy trước nhất là một người tuyệt vời, rồi mới là một cầu thủ lớn”.  Conte nói tiếp: “Tôi luôn chú trọng vào khía cạnh con người hơn hết mọi thứ, vì nếu không biết rành rẽ thì sẽ không đánh giá được. Với Terry, tôi đánh giá là tuyệt vời. Terry luôn toát lên khí chất thủ lĩnh ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Terry luôn nghĩ cho đội bóng trước tiên, rồi mới nghĩ cho bản thân. Theo đó, cậu ấy giúp tôi rất nhiều trong việc truyền tải những ý tưởng, những khái niệm thi đấu cho đội bóng”.  Bởi vậy, Conte cũng nhìn nhận rằng cái ngày chia tay Terry sẽ trĩu nặng cảm xúc. “Chắc chắn không dễ dàng. Trong mùa bóng đầu tiên ở Juventus, tôi từng gặp tình huống tương tự, khi Alessandro del Piero chia tay. Sống mỗi ngày với CLB ngay từ thuở ban đầu sự nghiệp, ra đi sẽ rất khó khăn. Terry muốn được thi đấu đều đặn thì đúng là cậu ấy nên ra đi. Tuy nhiên, Chelsea vẫn sẽ là ngôi nhà của cậu ấy, mãi mãi là nhà”.  Báo chí Anh cho biết trong lễ đăng quang sau khi trận gặp Sunderland kết thúc, Terry sẽ cùng Cahill giương cao chiếc cúp Premier League trước tiên. Đó sẽ là danh hiệu vô địch thứ 15 của Terry trong sự nghiệp bao gồm 716 trận đấu và 67 bàn thắng (tính đến trận Watford). Tuy nhiên, đây chưa phải là cuối cùng. Vẫn còn một cơ hội cho Terry hôn lên chiếc cúp thứ 16: trận chung kết Cúp FA với Arsenal vào ngày 27-5... Đội hình dự kiếnChelsea (3-4-3): Courtois - Ake, Terry, Cahill - Alonso, Kante, Matic, Moses – Hazard, Costa, Pedro.Sunderland (4-5-1): Pickford - Oviedo, O'Shea, Kone, Jones - Larsson, Cattermole, Ndong, Gibson, Borini - Defoe.
Conte ca ngợi Azpilicueta

HLV Antonio Conte đã dành lời ngợi ca đặc biệt cho nỗ lực của Cesar Azpilicueta, người nếu kết thúc trận đấu vào Chủ nhật này sẽ là cầu thủ duy nhất của Chelsea không bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào ở mùa giải này.
Chelsea - Sunderland: Chia tay JT ảnh 1 Cesar Azpilicueta đang chơi mùa giải bùng nổ cùng Chelsea


Hậu vệ 27 tuổi người Anh cho đến lúc này đã có 3.330 phút hiện diện trên sân ở đấu trường Premier League. Nếu tiếp tục hoàn tất trận tiếp đón Sunderland hôm nay, Azpilicueta sẽ là cầu thủ duy nhất của Chelsea ra sân mọi giây phút của mùa giải này. Đáng nói, ngôi sao người Tây Ban Nha từng phải thi đấu với chiếc xương bàn tay bị rạn ở trận tiếp đón Swansea hôm 25-2. Tính tổng cộng, Azpilicueta đã có 43 lần đá chính trong 45 lần ra sân ở mọi giải đấu mùa này.

“Tôi nghĩ rằng đây là một thành tựu to lớn cho cậu ấy”, HLV Conte chia sẻ với phóng viên tại Trung tâm huấn luyện Cobham: “Thật là khó tin khi một cầu thủ phải chơi nhiều như thế và luôn chơi tốt, tôi thật sự hy vọng Cesar sẽ hoàn thành trận đấu Sunderland một cách suôn sẻ. Để là một cầu thủ chơi bóng mọi phút của mùa giải ở Premier League là điều không dễ. Cậu ấy đã kiểm soát tốt mọi thứ, từ chấn thương cho đến thẻ phạt. Từ đó, có thể thấy Cesar là một cầu thủ lớn, một nhà vô địch thực thụ”.

Nếu hoàn tất trận đấu vào Chủ nhật này, Azpilicueta cũng trở thành cầu thủ thứ 4 chơi không thiếu một phút nào trong hành trình vô địch Premier League: sau Gary Pallister cùng Man.United mùa 1992-1993, John Terry cùng Chelsea mùa 2014-2015, Wes Morgan cùng Leicester mùa 2015-2016. Điều đáng chú ý, tất cả đều chơi vị trí trung vệ trong hành trình tuyệt vời đó.
S.NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục