Các cô gái Tập đoàn Lộc Trời đòi lại tất cả danh hiệu ở chặng đèo Prenn

Sau khi bị mất chiếc Áo vàng và nhất đồng đội trong chặng 3, các các cô gái Tập đoàn Lộc Trời đã thể hiện sức mạnh, đòi lại tất cả trong chặng 4 cuộc đua xe đạp nữ Bình Dương – Cúp Biwase 2021 từ Bảo Lộc đi Đà Lạt.

Nguyễn Thị Thi và Thu Mai bứt phá trên đường đèo.
Nguyễn Thị Thi và Thu Mai bứt phá trên đường đèo.

Trước khi bước vào chặng 4 có vượt đèo Prenn mang tính chất quyết định, mặc dù Nguyễn Thị Kim Cương mặc Áo vàng nhưng giới chuyên môn đều biết, Cần Thơ gần như không giữ nổi. Họ đến với giải chỉ có 3 tay đua, mà cho dù đi đủ đội hình thì thực lực của các cô gái xứ Tây Đô cũng không thể chịu nổi sức mạnh của Tập đoàn Lộc Trời và Biwase Bình Dương.

Do đó, cuộc cạnh tranh chiếc Áo vàng vẫn tập trung vào cuộc quyết đấu giữa Biwase và Tập đoàn Lộc Trời. Xét về thứ hạng, Biwase nhỉnh hơn nhờ Bùi Thị Quỳnh đang đứng thứ 2 tổng sắp, tạo khoảng cách 29 giây so với 3 đối thủ trực tiếp An Giang Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Thật và Nguyễn Thị Thi. Thế nhưng, xét về thế trận, Tập đoàn Lộc Trời lại nhỉnh hơn vì họ có 3 mũi đánh Bùi Thị Quỳnh, trong khi 2 mũi còn lại của Biwase Trần Thị Tuyết Nương và Cà Thị Thơm đều đứng sau các cô gái An Giang.

Các cô gái Tập đoàn Lộc Trời đòi lại tất cả danh hiệu ở chặng đèo Prenn ảnh 1 Chặng đua có nhiều đợt tấn công ngay từ đầu

Chính nhờ có nhiều mũi tấn công, Tập đoàn Lộc Trời nhanh chóng phát pháo mạnh mẽ và họ đưa được Thu Mai, Nguyễn Thị Thi,  Phan Thị Liễu đi trong tốp đầu khoảng 20 tay đua. Cùng dính theo tốp này, phía Biwase Bình Dương cũng có 3 tay đua Bùi Thị Huê, Tuyết Nương, Cà Thị Thơm. Xét về tương quang lực lượng, cả hai đội đồng 3 quân. Thế nhưng, Biwase lại mất thế trận do tay đua chủ lực Bùi Thị Quỳnh dính lại tốp 2 cùng đối thủ Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời). Do đó, ở phía trên các cô gái An Giang liên tục đẩy cao tốc độ kéo giãn so với tốp sau với khoảng cách giao động từ 2 phút đến 2 phút 50 giây.

Mặc dù cố gắng gom quân đuổi bắt ở phía sau, nhưng Biwase vẫn không thể bắt được tốp đầu ở quãng đường bằng. Bởi 3 tay đua đội hình 1 đang nằm ở phía trên thì quân số ở dưới không còn nhiều. Có những thời điểm, Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp nhảy vô kéo phụ Biwase nhằm đưa tay đua giữ chiếc Áo đỏ và hạng ba cá nhân Kim Anh rút ngắn tốp đầu tìm cơ hội, nhưng vẫn bất thành. Chỉ có khi vào đèo Prenn, tay đua Đinh Thị Như Quỳnh (bị “bể phổi” cuối chặng 3 hết cơ hội tranh chấp) mới thể hiện sở trường đi đèo, làm việc cật lực đưa Bùi Thị Quỳnh đuổi bắt nhưng vẫn không kịp, làm tan mộng đánh vàng cho Biwase.

Các cô gái Tập đoàn Lộc Trời đòi lại tất cả danh hiệu ở chặng đèo Prenn ảnh 2 Nguyễn Thị Thi và Thu Mai vượt qua đỉnh đèo Prenn

Trong khi đó ở tốp đầu, hai cô gái Nguyễn Thị Thu Mai và Nguyễn Thị Thi chơi rất tuyệt vời và phối hợp ăn ý. Do gần đoạn cuối đèo Prenn, bất chấp người đồng đội Phan Thị Liễu và các tay đua khác bị bỏ lại, Thu Mai và Nguyễn Thị Thi đánh với 3 tay đua của Biwase. Để cho Thu Mai làm việc, Nguyễn Thị Thi bất ngờ tấn công và chỉ có một mình Cà Thị Thơm bám theo được. Ngay sau đó, Thu Mai “nhồi” thêm 1 cú nữa, nhảy lên cùng Thu Mai hợp sức tiến về đỉnh đèo bỏ lại 3 tay đua Biwase Tuyết Nương, Cà Thị Thơm, Bùi Thị Huê.

Tiến lên đỉnh đèo Prenn, một tình huống khó hiểu của hai cô gái An Giang trong chiến thuật của mình. Không biết Tập đoàn Lộc Trời đang chiếm nhiều danh hiệu quá hay không mà họ không lấy thêm chiếc Áo đỏ. Trong thế hai tay đua cùng lên đỉnh, việc sắp xếp ai  nhất là quá dễ cho họ. Nếu để Thu Mai (đang có 13 điểm) cán đỉnh đèo đầu tiên thì Thu Mai nhận thêm 20 điểm đã lấy luôn chiếc Áo đỏ từ Kim Anh (30 điểm). Đằng này, An Giang đã để cho Nguyễn Thị Thi chưa có điểm Áo đỏ, cán đỉnh đèo lấy 20 điểm cũng như không.  Trong khi, Thu Mai hạng nhì được 16 điểm, cộng 13 điểm nữa vẫn đứng sau Kim Anh.

Các cô gái Tập đoàn Lộc Trời đòi lại tất cả danh hiệu ở chặng đèo Prenn ảnh 3 Nguyễn Thị Thu Mai đòi lại chiếc Áo vàng

Băng băng về lao về đích bỏ lại tốp sau có 2 tay đua Bình Dương Tuyết Nương và Bùi Thị Huê với khoảng cách 22 giây, Thu Mai và Nguyễn Thị Thi giúp Tập đoàn Lộc Trời giành lại hạng nhất đồng đội từ tay Biwase. Đội TPHCM Vinama cũng hoàn thành chỉ tiêu hạng ba đồng đội và tạo được khoảng cách tốt trước đối thủ trực tiếp Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp.

Do Nguyễn Thị Kim Cương về trong tốp 3 sau 45 giây, nên tay đua Nguyễn Thị Thu Mai không chỉ lần thứ 2 về nhất chặng mà còn đòi lại được chiếc Áo vàng sau 4 chặng. Bên cạnh đó, Thu Mai còn lấy luôn chiếc Áo xanh của người đồng đội Nguyễn Thị Thật nhờ những điểm thưởng thắng chặng. Mất chiếc Áo vàng, Nguyễn Thị Kim Cương (Cần Thơ) vẫn giữ được chiếc Áo trắng.

Sáng mai, đoàn đua chạy chặng 5 vòng quanh thành phố Đà Lạt.

Tin cùng chuyên mục